18.4.2021 - NGÀY NƯỚC ĐỨC TƯỞNG NIỆM 79.972 NGƯỜI TỬ VONG VÌ COVID-19 – R.I.P

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/04/2021 | 09:50
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
18.4.2021 - NGÀY NƯỚC ĐỨC TƯỞNG NIỆM 79.972 NGƯỜI TỬ VONG VÌ COVID-19 – R.I.P

Tagesspiegel.de vừa đưa tin: Đất nước đang tưởng nhớ người chết - Ngày tưởng niệm các nạn nhân Corona - và để thảm họa vẫn tiếp tục.

Đức đang xem xét các nạn nhân của đại dịch Corona - cuối cùng. Tuy nhiên, Ngày tưởng niệm là một cử chỉ bất lực - Nó được cho là một cử chỉ thống nhất trong một khoảnh khắc chia rẽ lớn: với một hành động tưởng nhớ, Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier và những người đứng đầu các cơ quan hiến pháp khác kỷ niệm cái chết của đại dịch Corona vào Chủ nhật này. Năm người sống sót được mời, đại diện cho vô số.

Trong ít nhất một ngày, trọng tâm không phải là những con số mới nhất của người bị nhiễm bệnh và đã chết, mà là thực tế là những con số này có nghĩa là mọi người nghĩ rằng họ đại diện cho số phận cá nhân. Đó là về nhiều năm đã bị mất, rất nhiều cuộc sống có thể đã được sống.

Đất nước này gợi nhớ đến những bậc cha mẹ sẽ không còn đồng hành cùng con cái khi chúng lớn lên, về những người chăm sóc đã sử dụng cuộc sống của họ để giúp đỡ người khác. Nó cũng kỷ niệm những người đã có một cuộc sống lâu dài, đầy đủ, nhưng những người đã bị tước đoạt những năm cuối đời có thể hạnh phúc.

Chủ nhật cũng sẽ là về những người sống sót trong số 79.972 người chết cho đến nay. Đối với nhiều người trong số họ, sự mất mát không giống như trước đây. Thường thì họ không thể đứng bên cạnh người sắp chết trên con đường cuối cùng và không thể nói lời tạm biệt. Họ bị bỏ lại phía sau, bất lực và tuyệt vọng, và quá thường xuyên một mình. Đây không chỉ là một mất mát cá nhân, nó là một chấn thương tập thể.

Đã quá hạn để tưởng nhớ người chết. Tuy nhiên, có vẻ lạ khi cử chỉ này đang đến ngay bây giờ. Đồng thời, xã hội bị chia rẽ hơn bao giờ hết về câu hỏi làm thế nào để tiến hành. Số nhà được quy định chính xác cho một số đường phố nơi đeo khẩu trang và nơi không đeo mặt nạ. Tỷ lệ tiêm chủng, tác dụng phụ, giá trị R được thảo luận.

Mặt khác, các con số tử vong hàng ngày chỉ được ghi nhận. Đất nước đang kỷ niệm một ngày tưởng niệm, nhưng thảm họa vẫn tiếp tục. Làn sóng thứ ba lăn qua chúng ta bằng vũ lực, và không có phòng thủ hiệu quả.

Một số cảm thấy thất vọng bởi những người khác - và ngược lại.

Sự chia rẽ cũng đã đến một cách riêng tư. Một năm sau khi bắt đầu đại dịch, một số người vẫn cảm thấy tê liệt vì nghĩ rằng những người thân yêu của họ có thể bị ốm hoặc chết. Họ đang tìm kiếm các biện pháp chặt chẽ hơn. Những người khác không còn chịu đựng việc bị cô lập và mất đi cuộc sống bình thường của họ. Họ đấu tranh cho sức khỏe tâm thần của họ và thấy các quy tắc Corona không bền vững. Một số cảm thấy thất vọng bởi những người khác - và ngược lại.

Virus ảnh hưởng đến tất cả mọi người và nó tấn công tất cả mọi người hiện sinh. Với thần kinh, sức mạnh, sự kiên nhẫn và khả năng phục hồi của họ, hầu hết có lẽ là ở cuối. Điều này làm cho việc giao tiếp với nhau trở nên khó khăn hơn. Tình bạn tan vỡ, mối quan hệ gia đình căng thẳng. Có lẽ Ngày tưởng niệm này là một dịp để hỏi lại: Bạn đang thế nào? Làm thế nào để bạn chịu đựng tất cả những điều này?

Nguồn: tagesspiegel.de - Karin Christmann – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >