Hội PN Hà Tĩnh Mừng Quốc tế Mùng 8.3.2014

Đăng bởi:
03/03/2014 | 23:57
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Hội PN Hà Tĩnh Mừng Quốc tế Mùng 8.3.2014

Đêm giao lưu gặp mặt lần 2 và kỷ niệm ngày Quốc tế mùng 8.3  của Hội phụ nữ Hà Tĩnh tại Việt Phố quán được tổ chức sớm, vào mùng 2.3.2014 và thành công rực rỡ với một chương trình ca múa nhạc hài kịch hấp dẫn và sự có mặt đông đủ của chị em hội viên, gia đình con cháu và rất nhiều khách mời.

Ngay từ đâu giờ khai mạc, đã thấy chị em trong Hội phụ nữ Hà Tĩnh duyên dáng trong chiếc áo dài, niềm nở đón chào khách những vị khách mời và hội viên vào khán phòng đã được trang trí rất đẹp cho ngày tôn vinh phụ nữ hôm nay. h.nawrocki@yahoo.fr__1.3.2014 PN HA TINH 193

Sự có mặt của chị Nguyễn Thị Bích Thảo, Trưởng ban công tác cộng đồng sứ quán nước ta tại CHLB Đức, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTTM Đồng Xuân, cùng đại diện của CLB phụ nữ cùa chị tiến sĩ Như Anh, CLB Đoàn Kết, Hội Phật tử, Hội PN Hải Phòng, Hội PN Quảng Bình, PN Đồng Xuân, cùng rất nhiều bạn bè, yêu mến Hội phụ nữ Hà Tĩnh, đủ nói lên tình đoàn kết, gắn bó sẻ chia giữa các chị em ở nơi xa quê hương.

Mặc dù lo tổ chức cho buổi giao lưu hôm nay mất nhiều thời gian và vất vả, nhưng chị Đặng Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ Hà Tĩnh nhìn vẫn tươi “roi rói”, chị phấn khởi nói: “Thành công hôm nay là nhờ có dự đoàn kết nhất trí, giúp đỡ chân tình cả vật chất lẫn tinh thần của anh chị em trong BCH Hội Đồng hương Nghệ tĩnh và toàn thể chị em, cám ơn các “đức ông chồng” của chị em, đã luôn cổ vũ động viên để chị em có một sân chơi bổ ích…”. h.nawrocki@yahoo.fr__1.3.2014 PN HA TINH 189

Mỗi chị em được nhận một bong hồng thắm đỏ, bên bữa tiệc với nhiều món ngon của nhà hàng Việt Phố, khán trường vang lên tiếng chạm cốc chúc nhau và thưởng thức chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” với những tiết mục đặc sắc, ấn tượng nhất là vở hài kịch “Muốn làm người nổi tiếng” của anh chị Chủ tịch (được anh chị cho biết, để ra mắt được vở kịch này, anh chị phải tập cả trong lúc lái xe đi lấy hàng…). h.nawrocki@yahoo.fr__1.3.2014 PN HA TINH 288

Chị Thanh Tâm, một hội viên đã đọc lên những dòng thơ cảm xúc của mình:

Quanh năm vất vả bộn bề Hôm nay thực sụ một ngày thảnh thơi Nào chị em nắm chặt tay Đoàn kết, chung sức dựng xây hội mình Hãy nhẩy múa hát ca tưng bừng Điệu hò câu ví đượm tình quê hương

Đã bước sang ngày hôm sau rồi, mà mọi người không ai muốn ra về, câu hò, lời hát và những câu thơ về “đất Mẹ Hà Tĩnh” vẫn vang lên, tiếng cười nói râm ran, tiếng vỗ tay tán thưởng… tiếng chạm cốc,  vui không sao tả siết. h.nawrocki@yahoo.fr__1.3.2014 PN HA TINH 307

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >