BÌNH YÊN TRỞ LẠI – Lời tâm sự của Phật tử Quảng Huệ Châu

Đăng bởi:
28/06/2016 | 22:02
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
BÌNH YÊN TRỞ LẠI – Lời tâm sự của Phật tử Quảng Huệ Châu

Lời Viet-bao.de: Berlin ngày 5.10.2016 - Thưa quý đọc giả cùng anh chị em bạn bè thân mến - Do có rất nhiều bạn đọc hỏi về vụ: "PMC và một nhóm người kiện Quỳnh Nga" đã giải quyết xong chưa, mà mãi không thấy Quỳnh Nga "Tuyên Bố" trả lời... - Thực ra, từ tháng 5.2016, sự Bình Yên đã trở về với TBT Việt Báo - Vì sự đoàn kết trong cộng đồng, bài viết dưới đây, là Câu Trả Lời Của Viet-bao.de,  Việt Báo xin mời quý đọc giả và bạn bè đọc và hiểu. Cám ơn sự đồng cảm của tất cả quý đọc giả, cùng anh em bạn bè trong suốt thời gian bị kiện, đã "nín thở" lo lắng cho người phụ nữ "đơn thân" ở nơi xa xứ -  Một lần nữa, con cám ơn Thày, Đại Đức Thích Pháp Nhẫn trụ trì và bà con Phật tử Chùa Phổ Đà, đã làm Lễ tạ Ơn Trời Phật cho con rất chu đáo.

-----------------------------------------------

BÌNH YÊN TRỞ LẠI – Lời tâm sự của Phật tử Quảng Huệ Châu

Hôm qua chị L gọi điện cho Quỳnh Nga, hỏi: „Hôm vừa rồi, em mời vào dự Lễ tạ Ơn tại Chùa Phổ Đà, mà chị bận quá, không vào được, xin lỗi em nhé – mà, em làm lễ, có phải vì xung quanh chuyện ầm ĩ vừa rồi không?“.

Mình nói với chị: „Chuyện ầm ĩ vừa rồi“ là một chuyện buồn về nhân tình thế thái, em không muốn kể và cũng không muốn nhắc đến, bởi mỗi lần nhắc đến em lại thấy buồn. Bản thân em luôn tin rằng cuộc đời này có Nhân Quả, mình không làm điều gì trái với lương tâm, tôn trọng gia đình, tình bạn, tình anh em, sống có trước, có sau và sống thật lòng thì nhất Trời Phật sẽ thấu hiểu…

Từ trước tới nay, có việc gì oan ức, hay cầu mong điều gì, em đều đến nương nhờ cửa Phật, khấn cầu…– Nhờ Trời Phật phù hộ, độ trì, nên những tai bay, vạ gió đều biến mất hết… Giờ thấy bình yên trở lại, tâm hồn thanh thản, nên em vào Chùa Phổ Đà, nhờ thày Thích Pháp Nhẫn trụ trì làm lễ Tạ Ơn Trời Phật và mời một số bà con Phật tử và anh chị em bạn bè đến chứng kiến, chia sẻ - vui buồn có nhau, thế thôi chị ạ.

Chị bạn nói, em nghĩ thế cũng phải, mình sống là luôn cầu mong được bình an cho mình và tới người khác nữa, chả phải chị em mình đi lễ chùa khấn Phật đều mong thế sao. Cuộc sống xứ người đã quá khắc nghiệt, mang được gì ấm áp cho nhau thì mang, chuốc cho nhau thêm sự bất an làm gì. Vốn là người yêu đời, chị còn đọc tặng cho Quỳnh Nga hai câu thơ:

„Em thấy không tất cả đã qua rồi Trong hơi thở và thời gian rất khẽ...“

Trước khi ngưng cuộc điện thoại, chị còn động viên mình, em là người hiền lành như thế, chả ai nỡ hãm hại đâu, nên „cơn bão tố cuồng nộ, gào hét, giận dữ kia“ rồi cũng tan theo trong hơi thở của đời người và những tích tắc của tiếng gọi thời gian… Mình cám ơn chị, đặt máy điện thoại xuống, tự nhiên nước mắt bỗng dâng tràn…. Bởi xúc động trước tình cảm của người chị “cùng cảnh” chia sẻ.

Giá như trên đời này, ai cũng hiểu được rằng: “Đời là vô thường”, hãy sống chân thành và thương yêu nhau – Đúng là “Trong cơn hoạn nạn…” mới hiểu được ai mới là người BẠN chân thành.

Bản thân Quỳnh Nga từ nhỏ đã được Ba Mẹ dạy câu: "Thật thà là cha quỷ quái", không gian dối, lường gạt ai, thì sẽ được Phật độ và cuộc sống bình an - Và chính vì thừa hưởng đức tính hiền lành, thật thà, chân thành của Ba Mẹ, mà giờ đây, sau hơn 20 năm xa xứ, mình tự hào vì có rất nhiều anh em bè bạn, con cháu thương mến.

Nhân đây, Quỳnh Nga cũng một lần nữa gửi lời cám ơn tới thày Thích Pháp Nhẫn trụ trì Chùa Phổ Đà cùng một số bà con Phật tử, cám ơn những người anh, người chị, người bạn... đã động viên và bên cạnh Quỳnh Nga trong những năm tháng qua.

Vâng, đó là lý do vì sao mà ngày 20.6.2016 vừa qua, Quỳnh Nga, tức Phật tử Quảng Huệ Châu làm Lễ tạ ơn Trời Phật tại Chùa Phổ Đà Berlin.

Và tự nhiên mình cũng cảm xúc:

TẠ ƠN TRỜI PHẬT CHO CON BÌNH YÊN CÁM ƠN BA MẸ CHO CON ĐỨC HIỀN CÁM ƠN BẠN BÈ CHO TÔI CHỖ DỰA BAO LỜI CÁM ƠN KHÔNG THỂ: ĐỦ VỪA SỐNG LUÔN THẬT THÀ ĐỂ PHÚC CHO CON MÃI MÃI ĐAM MÊ... NGHĨA - TÌNH: VẸN TRÒN ĐỜI GẶP KHÓ KHĂN CHO TA KHÔN LỚN TẠO THÀNH SỨC MẠNH ĐƯỜNG THÊNH THANG HƠN... NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHÙM ẢNH BUỔI LỄ TẠ ƠN

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=QGg2WR7Q8VI[/embedyt]

Lời tâm sự của chị Lê Thị Quyền, Pháp danh Diệu Huyền

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=IE2DoFWtp1w[/embedyt]

Giao lưu với các Nghệ sĩ Đoàn ca Múa Hà Tây, gia đình, Mẹ yêu và bạn bè Tháng 12.2014

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan