BÔNG HỒNG CÀI ÁO - Thơ Nghi Vuhong, Potsdam
Mùa Vu Lan về, nhớ công dưỡng dục của cha mẹ, BBT xin gửi tới quý đọc giả bài thơ "Bông Hồng cài áo" do anh Nghi Vuhong tại TP Potsdam sáng tác. Bài thơ thật ý nghĩa, cám ơn tác giả.
Đêm khuya vắng lặng như tờ
Vu Lan nhớ Mẹ... ngẩn ngơ một mình
Từ ngày được mẹ cha sinh
Nên ta mới có thân hình hôm nay
Cuộc đời như cánh chim bay
Lang thang đi khắp đó đây... xa nhà
Chẳng được gần gũi mẹ già
Đôi khi lòng thấy xót xa nghẹn ngào
Vu Lan... nhớ Mẹ làm sao
Bông Hồng cài áo... nhắc bao nhiêu điều
Mẹ già như nắng cuối chiều
Tuổi cao sức yếu... bao điều khó khăn
Từ trong giấc ngủ miếng ăn
Mẹ cũng vất vả... chẳng ăn được nhiều
Lòng Mẹ chan chứa thương yêu
Mẹ già... mà vẫn lo nhiều cháu con
Lòng ta sung sướng Mẹ còn
Mùa Vu Lan tới lòng con nhớ nhiều
Thương Mẹ muốn nói bao điều
Cuộc đời Mẹ đã khổ nhiều Mẹ ơi
Mong sao những năm cuối đời
Mẹ vui Mẹ khỏe thảnh thơi tuổi già
Bông Hồng cài áo ngực ta
Cầu mong hoa mãi... mãi là hồng tươi
Ảnh tác giả - Potsdam 20.8.2021
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *