“BUDAPEST, thành phố đẹp như mơ ơi, chỉ là tạm biệt”.

Đăng bởi:
12/02/2014 | 15:34
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
 “BUDAPEST, thành phố đẹp như mơ ơi, chỉ là tạm biệt”.

Giải bóng bàn THÂN THIỆN Budapest đã khai mạc vào ngày 18.8.2013, với sự hiện diện tại nhà thi đấu để "đua tài", của hàng trăm tay vợt cùng rất nhiều các cổ động viên, đến từ CHLB Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia, Pháp và Balan.

Trời đất tại Thành phố Budapest như thử thách lòng người, bởi hôm ấy, hình như là ngày nóng nhất Châu Âu... Hiếm thấy ở đâu, tinh thần thể thao và tình đoàn kết lại lớn như ở đây, không kể tuổi tác, già hay trẻ, bất chấp thời tiết, các tay vợt bóng bàn và các cổ vũ viên, đến từ 6 nước trong Châu Âu, hình như ít ai để ý tới cái nóng như "rang" trong nhà thi đấu, bởi không khí lúc nào cũng tưng bừng, quyết liệt và những tràng vỗ tay vổ vũ của các cổ động viên luôn vang lên. Phải có mặt tại đây, mới tả hết được bức tranh về sự bền bỉ, dẻo dai của các cầu thủ giữa các nước giao tranh cùng nhau và không thể đếm được bao nhiêu giọt mồ hôi đã rỏ xuống nơi đây. Một số cầu thủ bị “chuột rút”, không phân biệt là cầu thủ đó thuộc đội nào, đều được “các bác sĩ có kinh nghiệm” đứng gần nhất, “trợ giúp” kịp thời… anh tho 2

Hình ảnh của các cầu thủ vung cây vợt trên tay với các "thế" thật đẹp mắt, đã được cổ động viên (Budapest) Hoàng Tuệ - tâm sự thế này: “Môn thể thao bóng bàn rất quen thuộc đối với rất nhiều người, đặc biệt những bạn đam mê bóng bàn thì nó lại có một sức hút đặc biệt, bởi nhưng pha thi đấu đòi hỏi ở vận động viên phải nhanh nhẹn, sức khỏe dẻo dai và rất tinh tế... Môn bóng bàn có thể đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nó kích động chúng ta sôi nổi nóng bỏng và hình như cho chúng ta thêm nguồn năng lực dồi dào sức hút mãnh liệt, để cổ vũ họ trong trận thi đấu - bởi có quá nhiều pha bóng như thế này: Giao bóng, chặn bóng, chẹt bóng, chẹn bóng, đỡ bóng, đẩy bóng, hẩy bóng, gẩy bóng, giật bóng, vuốt bóng, xoáy bóng, mổ bóng, tỉa bóng, lắc bóng, kê bóng, ốp bóng, úp bóng, đè bóng, gài bóng, ghìm bóng, găm bóng, đập bóng, tát bóng, quật bóng, quất bóng, tạt bóng, bạt bóng, xiết bóng, miết bóng, cứa bóng, khứa bóng, cắt bóng, chém bóng, chặt bóng, chặn bóng, dồn bóng, lốp bóng, vỗ bóng, xúc bóng, múc bóng, móc bóng, hất bóng, ngoáy bóng, thả bóng, bỏ bóng, tiu bóng, ve bóng, dúi bóng...". Môn bóng bàn hấp dẫn và đặc biệt như thế, nên đã thu hút gần 100 cổ động viên tại CHLB Đức sang đây. anh tho 3
Tại Giải bóng bàn THÂN THIỆN Budapest 2013, ai cũng muốn nói lên lời cám ơn tới Ban tổ chức trong CLB bóng bàn Budapest đã tiếp đón anh chị em từ các nước sang rất chu đáo. Các cầu thủ vừa thi đấu - cùng “những người hâm mộ” - vừa được thưởng thức bữa ăn trưa rất ngon miệng.
Mặc dù các cầu thủ đã thấm mệt suốt một ngày thi đấu, nhưng đến phần thi bán kết, rồi trung kết họ vẫn cố gắng để đồng đội và các cổ động viên vẫn được thưởng thức những pha bóng đẹp mắt.
Trong đêm liên hoan trao giải cùng diễn ra trong ngày thi đấu giao lưu, tất cả các cầu thủ trong các CLB bóng bàn của 6 nước đều rất hài lòng. CLB bóng bàn Berlin cũng giành được 2 huy chương vàng. Đó là: Anh Trần Tuấn Thịnh (ở độ tuổi 35 – 50) và anh Tiến Kim Hiền (ở độ tuổi trên 50), đồng thời 2 anh cũng mang về cho đội nhà 1 huy chương bạc cho giải đôi – và thêm 1 huy chương đồng cho anh Thủy. Giải ngoại hạng, được trao cho các cháu thanh thiếu niên đến từ các nước: Hungari, Ba Lan và Tiệp Khắc như Dani (HU), cháu Hùng (PL), cháu Nam (HU), cháu Thắng (CZ)... anh Tho 1
“Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự tiếp đón chu đáo của các anh chị trong Ban tổ chức, thuộc CLB bóng bàn của nước “Chủ Nhà”. Xin ghi nhận tấm lòng và tình cảm của các anh chị đã dành cho đoàn chúng tôi, từ phương tiện đi lại, ăn, ở, đến việc hướng dẫn tham quan thành phố… Xin thay mặt CLB bóng bàn Berlin, CHLB Đức, dành lời cám ơn chân thành nhất tới mọi người và chúc các anh chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho tình hữu nghị của chúng ta ngày càng thắm thiết, bên chặt”. Anh Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch CLB Bóng bàn Berlin đã chạm cốc rượu mừng với Chủ tịch CLB bóng bàn Hungari Trần Văn Tân và bày tỏ trong buổi liên hoan mừng chiến thắng và chia tay. A Tho
Giải bóng bàn THÂN THIỆN Budapest 2013 đã khép lại, mọi người chia tay nhau trong lưu luyến và sẽ nhớ mãi, nhớ mãi ngày 18.8.2013, ngày mà 6 CLB bóng bàn Hunggari, CHLB Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia, Pháp và Balan gặp nhau, rồi cùng thi đấu, cùng hòa vào làm một, hát cho nhau nghe. Riêng PV Quỳnh Nga, rất ấn tượng với phần biểu diễn của tốp ca nam trong CLB bóng bàn Hunggari với ca khúc tự chế lời: “Tiếng chầy trên sóc BomBo” – và tôi muốn nói rằng: “Budapest , thành phố đẹp như mơ… ơi, chỉ là tạm biệt”.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >