BUỔI GẶP MẶT CẢM ĐỘNG CỦA ĐỘI MAY BECON CLASSIC BERLIN: 30 NĂM NGÀY LÀM VIỆC & SỐNG TẠI CHLB ĐỨC

Đăng bởi:
02/05/2017 | 23:49
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
BUỔI GẶP MẶT CẢM ĐỘNG CỦA ĐỘI MAY BECON CLASSIC BERLIN: 30 NĂM NGÀY LÀM VIỆC & SỐNG TẠI CHLB ĐỨC

Ngày 30.4.2017, tại thủ đô Berlin đã diễn ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt: Kỷ niệm 30 năm ngày đặt chân vào Đức của các anh chị đội may mốt nam Becon Classic.

https://www.youtube.com/watch?v=JsskPN_UVNk

6-2

Trong khán phòng trang hoàng lịch sự, ấm áp của ngôi nhà Viethaus, hơn 200 người, gồm gia đình, dâu, rể và các cháu thế hệ thứ 2… họ đến từ khắp các thành phố CHLB Đức và các nước Balan, Tiệp Khắc và một số nước lân cận, quy tụ về để ôn lại kỷ niệm, tâm tình, chia sẻ, người còn, người mất, mừng mừng tủi tủi…

28

Niềm vui vỡ òa, cười trong nước mắt – 30 năm trước hiện về với bao kỷ niệm buồn vui, lúc đó nhiều người mới 17 tuổi - „Ngày nào em cũng cũng vừa khóc, vừa viết thư về vì nhớ mẹ lắm“, một chị nói  – Từng nhóm, từng bàn, rủ rỉ tâm tình… những ly rượu hồng chạm nhau, những vòng tay ôm, rồi hát, đọc thơ, rồi nhảy, rồi chụp hình kỷ niệm… Hiếm thấy có cuộc gặp gỡ nào lại vui và xúc động như thế.

30-4-2017-cpd-clb-tb-30-nam-327

30-4-2017-cpd-clb-tb-30-nam-324

30-4-2017-cpd-clb-tb-30-nam-329

Đặc biệt mọi người ấn tượng với phần biểu diễn của các cháu thế hệ thứ 2 

30-4-2017-cpd-clb-tb-30-nam-269

Năm 1987, khoảng 800 người có mặt tại Đức theo diện Hợp tác lao động – Họ có mặt tại Berlin và được vào làm tại nhà máy may mốt nam Fortschritt GmbH Quận Lichtenberg, đến năm 1990, nhà máy đổi tên nhà máy thành Becon Classic và năm 1993 thì nhà máy đóng cửa, anh chị em người ở lại Đức, người nhận tiền bồi thường về quê nhà… mỗi người mỗi phương và hôm nay họ đã có một buổi gặp gỡ cảm động.

2

Sắp bước sang ngày mới mà mọi người vẫn còn bịn rịn lưu luyến chẳng ai muốn ra về - Các anh chị đội may Becon Classic đã dệt nên một bức tranh đẹp, kỷ niệm vô giá, đầy ý nghĩa và cảm động tại Berlrin CHLB Đức.

30-4-2017-cpd-clb-tb-30-nam-421

Chứng kiến từ đầu buổi gặp mặt, PV Viet-bao.de (kiêm CTV VTC 10 Netviet) cũng nhiều lần cảm xúc, mắt ướt lệ trước tình cảm mà các anh chị dành cho nhau - Nhà hàng Viethaus với không gian rộng rãi, đẹp, với những món Việt ngon miệng cùng Ban nhạc Tình Cờ đã góp phần làm nên thành công của buổi giao lưu.

Nhất định, buổi gặp mắt tiếp theo sẽ là năm 2018.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan