CÁM ƠN CỘNG ĐỒNG MẠNG: ĐÃ TÌM ĐƯỢC THÂN NHÂN CỦA ÔNG LÊ VĂN PHƯỚC VỪA MẤT

Đăng bởi:
19/02/2017 | 17:57
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CÁM ƠN CỘNG ĐỒNG MẠNG: ĐÃ TÌM ĐƯỢC THÂN NHÂN CỦA ÔNG LÊ VĂN PHƯỚC VỪA MẤT

Sau Viet-bao.de đăng tin tìm thân nhân của ông Lê Văn Phước sinh năm 1964 quê ở Sài Gòn (Quận 12 hoặc quận Gò vấp) sang lao động hợp tác năm 1988 (Hình như làm đội trưởng ở Đội Đường sắt) – Thời gian gần đây, ông bị bệnh trầm cảm, và có ý định về hẳn Việt Nam – Ngày 11.2.2017 ông Lê Văn Phước nói với bạn bè, muốn lên Berlin để tìm cách về VN. Nhưng cảnh sát Đức gọi điện cho anh Điệp và báo tin không vui: – Rạng sáng ngày 12.2.2017, họ phát hiện ra một người đàn ông Việt Nam rơi từ tầng 3 từ một khách sạn tại Berlin và đã chết. Người đó chính là ông Lê Văn Phước. Ông không có vợ con tại CHLB Đức. (Qua lời kể của anh Điệp ở vùng Achern)

- Bà con khắp nơi đã rất quan tâm và chung tay tìm thân nhân cho người quá cố... Và, hôm nay, 19.2.2017, chúng ta cùng đọc thông tin cũng từ anh Điệp ở vùng Achern:

"Xin thông Báo!!! Vừa rồi tôi có đăng tin tìm người thân cho ông Lê văn Phước, đến nay chúng tôi đã tìm được người nhà của ông Phước rồi, tôi cảm ơn cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn hôm nay đã làm lễ cầu siêu cho linh hồn của bác được siêu thoát Nam Mô A Di Đà Phật (tất cả số tiền các bạn gửi để thắp hương cho bác Phước tôi đã gửi cho nhà chùa)".

16807430_1833738686882200_5213991430695327262_n

16649451_1833738700215532_4176871767093922282_n

16832312_1833748753547860_7561286788952560739_n

16807137_1833738666882202_1015814358917908882_n

Tất cả số tiền một số bà con đóng góp để thắp hương cho bác Phước đã gửi cho nhà chùa

Ngày vào hồi 14 giờ ngày 18.2.2017, tại Chùa Viên Giác ở Nürnberg Zollhausstraße 18. 90469 Nürnberg đã diễn ra lễ cầu siêu cho ông Lê Văn Phước, có sự hiện diện của bà con Phật tử, anh em bạn bè gần xa tại CHLB Đức tới dự.

***Chúng tôi sẽ thông báo thông tin tiếp theo, về vấn đề hậu sự đưa ông Lê văn Phước về với quê cha đất tổ của mình.

THẬT ẤM ÁP - CẢM ĐỘNG & CHAN CHỨA TÌNH NGƯỜI - CÁM ƠN CỘNG ĐỒNG MẠNG KHẮP NƠI ĐÃ CHIA SẺ THÔNG TIN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >