CẢM NHẬN TRÊN CHUYẾN BAY VN37 HÀ NỘI-FRANKFURT CỦA HÃNG HK VIETNAMAIRLINES (21.10.2019)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/10/2019 | 17:38
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
CẢM NHẬN TRÊN CHUYẾN BAY VN37 HÀ NỘI-FRANKFURT CỦA HÃNG HK VIETNAMAIRLINES (21.10.2019)

Máy bay Vn37 của hãng hàng không VietnamAirlines cất cánh từ Hà Nội lúc 22 giờ 55 phút và hạ cánh an toàn tại sân bay Frankfurt lúc 6 giờ sáng (giờ Đức)… hành khách dời máy bay, làm thủ tục nhập cảnh nhanh gọn, lấy valy và ai nấy chia tay nhau, người ra tầu, người có gđ đón để về nhà… Ngồi trên tầu trở về Berlin, lòng lâng lâng với những „mắt thấy tại nghe“ trên suốt chuyến bay, nên viết đôi dòng cảm nhận...

Do phút chia tay với mẹ yêu quá bịn rịn, không ngủ được nên mình quan sát khá đầy đủ những diễn biến trên chuyến bay. Đầu tiên là dàn tiếp viên trẻ trung niềm nở chào đón khách, giúp đỡ, hướng dẫn, giúp sếp valy sách tay lên khoang chứa. Những hành khách có con nhỏ, người lớn tuổi được „thêm một lần“ xếp chỗ ngồi hợp lý, tiện lợi. Các cháu nhỏ được các cô tiếp viên dỗ rất khéo...

Thủ tục "chếch in" nhanh gọn tại Hà Nội

Trong suốt chuyến bay, tới giờ ăn, uống đều được dàn tiếp viên trên môi luôn nở nụ cười phục vụ chu đáo với bữa ăn đêm và sáng rất vừa miệng (còn có cả rượu vang cùng các loại nước hoa quả phục vụ theo yêu cầu). Quý khách hoặc ngủ, hoặc đeo tai nghe và xem phim, xem nhiều kênh giải trí. Trong lúc đèn tối cho quý khách ngủ, dàn tiếp viên vẫn thay phiên nhau đi dọc lối đi xem có ai cần gì, hoặc đắp lại chăn cho khách khi bị rơi...



Anh Todor người Đức

Anh Todor người Đức là nhân viên mặt đất tại Frankfurt có mặt sau khi máy bay hạ cánh, cùng dàn tiếp viên giải quyết các trường hợp đặc biệt cần trợ giúp…

Cảm xúc của bà Kiều Thị Ý, một hành khách người Hà Nội, sang Đức thăm con cháu.

Máy bay tiếp mặt đất nhẹ nhàng, hành khách lần lượt ra khỏi máy bay, có 2 trường hợp ra sau cùng vì đều bị đau chân không đi được, cần sự trợ giúp của tổ tiếp viên... 2 vị khách rất hài lòng về cách phục vụ.

Tiếp viên đang tìm giúp điện thoại cho khách Vip bị rơi...

Một thanh niên người Đức ngồi trên khoang Vip, do sơ ý đánh rơi máy điện thoại, khiến tổ kỹ thuật phải „vào cuộc“ giúp đỡ. „Ở khoang Vip có nhiều thiết bị máy móc hiện đại, nhiều khe hở, nên nếu hành khách mà đánh rơi đồ vật như bút máy, điện thoại... là lấy rất khó khăn, đó là điều mà chúng tôi luôn nhắc nhở khách mà đôi khi vẫn gặp phải...“. Một cô tiếp viên nói với tôi như thế.

TBT Viet-bao.de cùng dàn tiếp viên Cẩm Na, Văn Nhân, Thu Hà, Thanh Luân, Đức Huy, Hồng Hạnh, Nguyệt Yến, Nhật Trường, Kim Long và tiếp viên Trưởng Thanh Hằng, Nguyễn Thị Vân chụp chung một kiểu ảnh kỷ niệm rồi chia tay hẹn ngày gần gặp lại.

Xin dành lời cám ơn chân thành nhất tới Chi nhánh VietnamAirlines tại Frankfurt am Main, CHLB Đức đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của trang Viet-bao.de nhằm gắn kết kiều bào CHLB Đức nói riêng và Châu Âu nói chung với quê hương. Chúc Hãng hàng không Vietnam Airlines ngày càng phát triển, mở thêm nhiều đường bay Quốc tế để bà con về thăm quê hương càng thuận lợi.

Hạ cánh an toàn cùng những người Việt Nam đồng hành

#vietnamairlines #flyvna #4starairline #4stars4you

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >