CẢM XÚC XUÂN: FAMILIEN TẾT MẬU TUẤT 2018

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/02/2018 | 00:55
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CẢM XÚC XUÂN: FAMILIEN TẾT MẬU TUẤT 2018

Tối 4.2.2018, ĐẠI GIA ĐÌNH anh em bạn bè đã tưng bừng tổ chức Chương trình đón xuân Mậu Tuất 2018 tại Sevan –Hội Người Việt Berlin Bandenburg. Chương trình đã mang đến nhiều xúc cảm của người Việt xa quê trước thềm năm mới -Viet-bao.de xin giới thiệu một vài cảm xúc của các anh chị đã đăng trên FB sau sự kiện đặc biệt này...

**Anh Hoàng Mạnh Hùng: „Chương trình đón xuân Mậu Tuất 2018 của đại gia đình anh em bạn bè đã khép lại, nhưng sự vui sướng, hạnh phúc vẫn còn đọng lại trong mỗi chúng ta. Lần đầu tiên được các con, các cháu tự tổ chức một chương trình văn nghệ rất đa dạng và đặc sắc chào đón xuân như là một món quà cho bố mẹ và các vị khách quí, cảm giác thật xúc động. Những gì các cháu đã cố gắng hôm qua sẽ là những cảm xúc, những kỷ niệm mang theo trong suốt hành trình cuộc sống ngày mai của mình. Thay mặt các ông bố bà mẹ cảm ơn các con! Cảm ơn sự chung sức đóng góp của các gia đình! Cảm ơn sự góp mặt của các vị khách! Cảm ơn sự tận tình của các cô giáo trường tiếng Việt Hoa Mai và ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của phụ huynh, người cha “nhân dân” Minh “Mam”. Chúc các gia đình đón tết vui, năm mới thật dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!“.

**– Anh Đào Minh Quang: „NGƯỜI ĐỨC MỚI GỐC VIỆT TẠI ĐỨC RẤT GIỎI! - Lần nữa, xin chân thành cảm ơn lời mời của gia đình anh Hoàng Mạnh Hùng và chị Lan, gia đình anh Minh và chị Ninh về lời mời đến dự Lễ đón tết Mậu Tuất. Đến đây chúng tôi được gặp lại nhiều người quen trong cộng đồng, gặp các cô giáo dạy Tiếng Việt ở Berlin, là học trò của thầy PGS Nguyễn Thiện Nam (USSH), và đặc biệt, được thưởng thưởng thức chương trình biểu diễn đa màu sắc của các cháu ở thế hệ thứ hai tại Đức, do chính các cháu dàn dựng và tổ chức. Các cháu không chỉ học rất giỏi mà còn biết tổ chức chương trình để tri ân bố mẹ với giọng Tiếng Việt lơ lớ như Tây.

Không phải bố mẹ nào cũng dạy được con mình như anh Hùng, chị Lan và anh Minh, chị Ninh. Thật thán phục!”.

**Bài cảm xúc của chị Thanh Tâm, giáo viên trường tiếng Việt “Hoa Ban”: "Nhận lời mời của gia đình anh Thanh Minh, chúng tôi đã có một Tết đoàn viên thật ấm cúng và bất ngờ nối tiếp bất ngờ, niềm vui nối tiếp niềm vui!

Tiếng cười rộn rã trong từng câu ca, tiếng đàn, giai điệu, trong từng lời nói giọng đọc hồn nhiên... bởi tài năng của các bạn học sinh ở Berlin, những bạn học sinh Người Đức gốc Việt. Các bạn đã tự lên chương trình, tự giới thiệu rất linh hoạt và rất dễ thương. Chúng tôi được đắm mình trong không gian âm nhạc rất Tết mà cũng rất hiện đại, sôi động.

Bạn nào cũng hát hay thế này - Những bài hát tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha đan xen những bài hát tiếng Việt thật tuyệt! Tiếng sáo, tiếng đàn ghi ta, tiếng đàn piano của các nhạc sĩ nhí và những ca sĩ nhí cùng với các vũ công chuyên nghiệp đã làm nên thành công của ngày Tết.

Bạn Gia Mẫn và bạn Gia Huy đã làm Mc cũng rất dí dỏm, nhẹ nhàng, vui tươi, không khí cứ nóng ấm tưng bừng mặc cho bên ngoài cửa sổ trời đang rất lạn! Tiết mục nào cũng rất hay, rất tuyệt! Nhưng có lẽ bài Thương ca Tiếng Việt, Gia Mẫn hát tình cảm tha thiết hay nhất. Bởi bạn ấy rất yêu bố của bạn, nên ca từ tiếng Việt "cha dạy con” cứ ngân vang mãi ... còn mãi bên bạn ấy và bên mỗi chúng tôi trong buổi tối này.

Buổi tối quây quần đón Tết Mậu Tuất 2018 của đại gia đình chúng tôi ở Berlin. Mãi còn... lắng đọng!!!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan