LỄ CẦU AN SÁI TỊNH TẠI CHÙA VIỆT NAM Ở ANH QUỐC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/09/2020 | 14:51
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
LỄ CẦU AN SÁI TỊNH TẠI CHÙA VIỆT NAM Ở ANH QUỐC

Từ xa xưa mái chùa là nơi gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống đạo đức tâm linh, tưởng nhớ nguồn cội tổ tiên. Với ước mong ánh sáng Phật Pháp được lan tỏa và giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam được duy trì rộng rãi trong thế hệ trẻ người Việt tương lai, Thượng Tọa Thích Lệ Nguyên cùng các Phật tử trong đạo tràng Hội Phật Giáo Việt Nam Vương Quốc Anh chung tay, góp sức ấp ủ việc xây dựng một ngôi chùa mang đậm kiến trúc và văn hóa Viêt Nam đầu tiên trên UK.

Để có được quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng chùa là sự dày công tìm kiếm địa điểm, nỗ lực cố gắng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ của Thượng Tọa. Cho nên khi được thông báo kêu gọi làm công quả dọn dẹp Đất Chùa từ ngày 06.09.2020, các Phật tử trong đạo tràng đã rất hoan hỉ, nhiệt tình share bài kêu gọi bạn bè, người thân tham gia.

Theo như lịch trình được thông báo, buổi làm công quả sẽ bắt đầu từ 10h sáng ngày Chủ Nhật 06.09.202, vậy mà một nhóm hậu cần đã đến trước Thượng Tọa Thích Lệ Nguyên và chờ sẵn. Anh V., một Phật tử không nuốn nêu tên, đã theo thầy lâu năm, hớn hở cầm chìa khoá chính thức mở cánh cổng mà lâu nay vẫn phải trèo qua mỗi lần cùng sư phụ tới thăm đất chùa. Thầy Lệ Nguyên không cần nhẩm tính cũng nói ngay: "3 năm 28 ngày kể từ lần đầu tiên tới coi miếng đất ngày". Mọi người theo cùng cũng nói rằng mỗi lần đặt chân tới đây đều có một cảm giác an lạc, bình yên trong thâm tâm đến lạ thường.

Thực ra có đến 3 miếng đất liền kề nhau. Ngay từ cửa vào phía bên hông là 2 héc ta trải dọc theo Rocky Lane, mà dự tính sẽ dùng làm bãi đậu xe. Một số Phật tử đi xe gầm thấp đỗ lại ngoài này, còn lại thì bám theo xe thầy chở đồ vào thẳng miếng bên trong, hơn 3 héc ta, tựa lưng vào ngọn đồi Reigate, nhìn xuống hai hồ nước rộng của hàng xóm hai bên, một là sân golf, còn lại là trang trại gia súc, người đã bán miếng đất bên này cho Hội Phật giáo Việt Nam Vương Quốc Anh. 

Chưa hết, đất chùa tổng cộng hơn 10 héc ta, mà miếng thứ ba đó, trước đây là đồng cỏ cho bò ăn, giờ vẫn còn mấy chú nai nhỏ trú ngụ, sẽ được để yên đó cho sau này các em bé lớn lên sẽ xây đền Hùng. Hôm nay cha anh chú bác của các em chỉ mới tháo được các miếng hàng rào và bắc cầu tạm qua con suối nhỏ để nối ba mảnh lại thành một. Thượng toạ Thích Lệ Nguyên nói đùa nhưng rất thật: "ăn xong ổ bánh mì rồi đi một vòng quay về là muốn ăn thêm một ổ nữa", rồi chỉ tay ra chỗ những cây cổ thụ mà Thượng Tọa áng chừng chúng có khi còn hơn tuổi thầy, sẽ là những tán cây râm mát cho các em vui chơi, nơi lý tưởng mắc võng đung đưa mùa hè. Thêm vào đó là nửa hecta diện tích con suối lượn vòng quanh, như con rồng chầu trước chánh điện, xung quanh hai bên bờ là những bụi blueberry và blackberry sai chĩu cành và mọng quả, dưới suối là những mảng rau cần tây đang vào mùa xanh tốt.

Thượng toạ Thích Nhật Từ trong một chuyến sang Anh đã thăm chùa, khi còn đang chờ thủ tục giấy tờ, đã vô cùng hoan hỉ với viễn kiến rằng người đến đây tu tập sẽ tha hồ mà thiền hành. Hôm nay thì các đệ tử có duyên được cùng sư cô cào cỏ, thiền định như thường gặp trong các chùa Nhật Bản trên mảnh đất mà dự kiến sau này sẽ thỉnh tượng Thích Ca về đó, cạnh con đường chính London South Road đón mặt trời chính đạo mỗi buổi sáng. Có gì tuyệt vời hơn khi mỗi buổi sớm của khóa tu mọi người có được nguồn năng lượng dồi dào, cùng nhau thực tập có chánh niệm để thấy được điềm tĩnh, bình an và niềm vui trong từng cử chỉ, tư thế, động tác hàng ngày.

Chùa nằm ngay sát đường vành đai M25 cho nên rất tiện lợi cho Phật tử từ khắp nơi đổ về làm công quả. Hôm nay mới chỉ là lễ cầu an động thổ, dành riêng cho Phật tử lâu năm đến mở đường dẹp lối, mà đã có trên dưới 50 xe chở người và đồ làm vườn cùng thức ăn nước uống vào. Tuần sau nhóm trực điều tiết giao thông chắc chắn sẽ rất bận trên con đường nhỏ đang tạm dùng làm cổng phụ để vào chùa, mà bạn chỉ cần tìm "Chùa Việt Nam UK" trên Google Map là sẽ tìm được đường đến tận nơi, mà khi vào con đường nhỏ hẹp thì cần giảm tốc độ để kịp nhìn thấy lá cờ Phật pháp để rẽ vào cánh cổng nhỏ hẹp vốn trước giờ chỉ để cho máy cày ra vào. Đối với những Phật tử không có xe oto cũng rất thuận tiện, mọi người chỉ cần bắt tàu hoặc xe buýt tới bến tàu Merstham rồi đi bộ thong dong ngắm khung cảnh miền quê yên bình, cổ kính tầm 15 phút là tới Đất Chùa.

Nếu thời tiết cuối mùa hè vừa đủ lạnh để các nhóm cưa bỏ cây đổ làm việc không biết mệt, thì những tia nắng ấm của buổi sáng Chủ Nhật lại vừa đủ ấm để ban dâng hoa cúng Phật đem những tà áo dài và nón lá Việt Nam khoe sắc trên sườn đồi. Buổi lễ động thổ có thiên thời địa lợi và cả nhân hoà nữa - ông chủ đất trước ngày giao chìa khoá đã giúp cắt gọn hết cỏ, bớt được một nửa phần việc cho hôm nay, để mọi người làm tiếp luôn sang việc của tuần sau. Các em bé, chủ nhân tương lai của địa chỉ tâm linh này, còn kịp lấy cành cây dựng một túp lều dã chiến nho nhỏ trong khu vực sau này sẽ trở thành nơi cắm trại cho Phật tử trong mỗi buổi cuối tuần hành hương về chùa.

Buổi công quả đầu tiên trên đất chùa kết thúc viên mãn trong sự hân hoan, mãn nguyện của mọi người trước sự quang đãng, sạch sẽ, đặc biệt là được cùng nhau làm nên một ngày một ngày nghỉ đầy ý nghĩa cùng gia đình.  Ai ra về cũng đồng ý tấm tắc sao mà lao động cả ngày chả thấy mệt mỏi gì, mà chỉ thấy tâm đầy an lạc trong hồng ân của Chư  Phật.

 

Bà con làm công quả...

Nguồn: Tuệ Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan