CHEMNITZ CHƯA NGUỘI NAY KÖHTEN LẠI NÓNG LÊN SAU CÁI CHẾT CỦA THANH NIÊN NGƯỜI ĐỨC 22 TUỔI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/09/2018 | 23:12
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHEMNITZ CHƯA NGUỘI NAY KÖHTEN LẠI NÓNG LÊN SAU CÁI CHẾT CỦA THANH NIÊN NGƯỜI ĐỨC 22 TUỔI

Hôm nay ngày 9/9 hơn 2500 người, phần nhiều là thành viên đảng cực hữu Rechtsradikal đến tham dự lễ tang và đồng hành biểu tình sau cái chết của một thanh niên người Đức Markus B 22 tuổi, tình nghi là bị hai thanh niên người tỵ nạn từ Afganistan đánh chết tại thành phố Köhten tiểu bang Thüringen.

Theo văn phòng công tố (Staatsanwalt) vào tối thứ bảy, một người Đức (22 tuổi) đã chết sau một cuộc ẩu đả với một nhóm người Afghanistan ở Köthen. Nạn nhân qua đời trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lý do chết là do bị suy tim sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên nhân chứng cô Kristina C. hiện đang mang bầu sau tháng có mặt ở đó thì nói rằng kẻ gây án đã đạp lên đầu nạn nhân Markus B nhiều lần. Hiện cảnh sát đang bắt giữ hai người tỵ nạn 18 tuổi và 20 tuổi người Afganistan để điều tra.

Cách đây hai tuần cũng một vụ người nước ngoài đến từ Syria và Irak đánh chết một người Đức tại thành phố Chemnitz đã gây lên một làn sóng phẩn nộ của người Đức và sau đó liên tiếp xẩy ra các cuộc biểu tình của hai phe, một bên là đảng cực hữu và một bên là đảng cánh tả làm hàng chục người bị thương.

Trong lần biểu tình lần này tình hình trở nên nóng hơn bởi rất nhiều thành viên đầu trọc thân mình chạm trổ của đảng cực hữu hô vang "Dân tộc là chúng tôi" "chống lại" Wiederstand. Họ còn đe dọa là sẽ tiến về Berlin.

Nguồn: Philip Nguyen, theo báo Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >