CHỊ EM HỘI PHỤ NỮ HÀ TĨNH TẠI BERLIN CHLB ĐỨC THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Đăng bởi:
22/05/2017 | 01:32
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CHỊ EM HỘI PHỤ NỮ HÀ TĨNH TẠI BERLIN CHLB ĐỨC THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Vào ngày chủ nhật đẹp trời - sau những tuần, những tháng làm việc căng thẳng và mệt mỏi, chị em hội Phụ nữ Hà tĩnh cùng nhau đi dã ngoại, hít thở không khí trong lành của vùng ngoại ô.

18556054_1975579362671124_3365965773342455327_n

Ngày 21.5.2016, đúng 8,30 phút, chị em đã tập trung đông đủ (theo danh sách đăng ký sẽ tham gia) để lên tàu đi xuống bể tắm muối Wilsnack.

18582245_1975580046004389_1726621645688277150_n

Mọi người gặp nhau, ai cũng hân hoan ríu rít nói cười, cứ như là lâu lắm rồi nay mới lại gặp nhau ấy! Chị em đã cùng nhau tham gia các chương trình trong ngày như: tắm, sục ở các bể bơi có nồng độ muối khác nhau, tập thể dục dụng cụ dưới nước, xông hơi các loại hương liệu khác nhau... và đặc biệt là trát muối Sauna rất thú vị.

18582626_1975580182671042_1111588285178537020_n

Buổi trưa, vào giờ giải lao, chị em kéo nhau ra vườn, cạnh bãi ngô non, để vừa ăn uống vừa trò chuyện cho thoải mái. (Thực ra ở đây, họ cũng có bán đủ loại - các đồ ăn uống, nhưng vì ở trong quán đông người, mọi người sẽ phải dè dặt "ăn nhẹ nói khẽ"; còn ở ngoài vườn mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn, do đó, chị em thống nhất: mỗi người mang theo một món nhỏ (tự nấu hay mua thì tuỳ). Chị em vừa ăn uống, hàn huyên thật dễ chịu.

Cùng tham gia buổi dã ngoại hôm nay có nhiều thành viên của BCH và các hội viên, do đó, BCH cũng tham khảo ý kiến và thông qua vài hoạt động trong thời gian tới.

Đan xen giữa buổi nghỉ giải lao, ăn trưa, thảo luận, là những trận cười ngả nghiêng của mọi người, do những câu chuyện tiếu lâm mà chị em sưu tầm và kể lại cho nhau nghe - Ai cũng thấy thoải mái, hồ hởi (không chỉ vì da dẻ bữa nay thơm tho quyến rũ, mềm mại và mát rượi... do buổi tắm muối mang lại.

18622627_1975579572671103_2905722241598938513_n

Chị em có dịp gặp nhau, ai cũng cảm thấy như gần gũi, ấm áp thân tình hơn... Đã xế chiều, mọi người ra về để sáng mai tiếp tục công việc đời thường và hẹn nhau đến ngày dã ngoại lần sau.

Nguồn bài và ảnh Kiều Hoa Berlini

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >