Chia tay Cựu phát thanh viên tỉnh Hải Dương

Đăng bởi:
19/02/2014 | 19:29
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Chia tay Cựu phát thanh viên tỉnh Hải Dương

„Hẹn U một ngày gần nhất, Hoa + Sáo lại mời U qua Đức, chúng con lại đưa U đi chơi - Chúc U thượng lộ bình an – Chúng con sắp về phép, sẽ qua thăm U… Con có món quà nhỏ, tặng U làm kỷ niệm…“ – Đó là những lời chia tay đầy lưu luyến của những bạn bè của vợ chồng Hoa Sáo, đến chia tay  với U: Kim Thanh, Cựu phát thanh, biên tập viên của đài tỉnh Hải Dương.

Bữa „cơm“ chia tay ấm áp được tổ chức vào tối ngày 18.2.2014 tại Restaurant Olympia thuộc Quận Lichtenberg, có sự hiện diện của bạn bè thân thích của gia đình Hoa + Sáo. „Cám ơn các anh chị em bạn bè đã tới dự bữa cơm chia tay mẹ của gia đình tôi về nước…“, Hoa nói trước khi cùng mọi người nâng cốc, chúc U „thượng lộ bình an“. h.nawrocki@yahoo.fr__18.2,2014 HOA SAO 020 (23) Vợ chồng Hoa + Sáo (bên trái) cùng mẹ và bạn bè

 „Trong vai phóng viên“, tôi hỏi U „phát biểu cảm tưởng trước khi trở về quê hương“, U chậm rãi trả lời: „U sang đây đúng vào Mùa Đông, có lúc lạnh tới mười mấy độ âm, nhưng được đón Noen, rồi ăn Tết với con cháu, có cả cháu gọi bằng Cụ, U thấy ấm áp, và không thấy lạnh nữa…“ -  Về Hoa, cô con gái duy nhất trong 4 người con, U nói tiếp: „Em nó là chị cả, nên U thương nó nhất, tính nó „bộp chộp“, chân tình, chất phác và đặc biệt thương yêu bố mẹ, chồng con và các em, nó sống tình cảm lắm… và giống U nên có giọng hát rất hay (cười)“.

"Sang đây, U rất vui được con cháu và bạn bè của các con ai cũng quý mến, thỉnh thoảng lại rủ U đi tham quan thành phố, U còn khoe với mọi người „cn rể của U, chồng Hoa, U coi như con trai vì „nó“ thương U lắm. h.nawrocki@yahoo.fr__18.2,2014 HOA SAO 020 (4) Trong chương trình đón Xuân Giáp Ngọ 2014 vừa qua tại Quận Schöneweide Berlin, tôi đã mời U cùng đi dự, thật bất ngờ khi thấy U góp ý, hát mẫu một câu hát chèo cho đôi song ca tập, chuẩn bị lên trình diễn, giọng U rất „có nghề“… khiến chị một chị phải thốt lên: „Giá mà bác thu xếp được, mời bác đến góp ý cho CLB của chúng cháu…“ "Hơn 30 năm trong nghề làm phát thanh, biên tập viên của đài tỉnh Hải Dương, đã ngoài 70 tuổi, nhưng nhìn U vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát lắm. Mọi người ai cũng mến và muốn nói chuyện vì U rất tâm lý và lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ. U là người Mẹ đặc biệt, bởi tất cả các bạn của Hoa, con gái U, đã về đến Việt Nam, đều muốn ghé thăm và rủ U cùng đi „làm hướng dẫn viên du lịch“. h.nawrocki@yahoo.fr__18.2,2014 HOA SAO 020 (21) Một lần nữa, chúc U thượng lộ bình an, luôn luôn vui khỏe và hẹn một ngày gần nhất, U con mình lại đoàn tụ. Cám ơn gia đình Hoa + Sáo, đã cho bạn bè một buổi tối giao lưu thân tình ở nơi xa xứ.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >