CHUYỆN PHỤ NỮ THỜI @ Ở XỨ NGƯỜI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/11/2017 | 06:29
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
CHUYỆN PHỤ NỮ THỜI @ Ở XỨ NGƯỜI

“Này, bà có tắt đèn rồi ngủ đi không, có gì vui mà cứ ngồi cười 1 mình thế” – Tiếng ông xã nhắc làm tôi giật mình thốt lên: “Ôi, em xin lỗi, tại em cứ nghĩ về chuyện con N vừa tâm sự lúc nãy, mà thấy vui vui anh ạ" - “Thôi, chuyện của nó bỏ đó, ngủ đi, mai… bàn tiếp, anh buồn ngủ lắm rồi”.

Nghe chồng nhắc, tôi tắt đèn để ngủ. Chỉ vài phút sau đã thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của “lão”… còn tôi, chuyện con N kể cứ tái hiện trong đầu.

Gia đình một người bạn mời 2 vợ chồng tôi cùng một số bạn bè đi ăn tối tại một quán mới mở. Món ngon, chuyện trò vui vẻ, chúng tôi tạm biệt nhau khi trời đã về khuya. “Anh chị có đi qua Alex không, cho em đi nhờ 1 đoạn với”, N, là một trong những khách mời tối nay nói… (vợ chồng tôi biết gia đình N, nhưng không thân).

Ông xã lái xe, còn tôi ngồi nghế dưới với em cho vui. N khoảng hơn 50 tuổi, sang đây đã lâu và cũng như mọi người, phải bươn chải hội nhập, nhưng nhìn vẫn còn giữ được vóc dáng thon gọn. “Lâu rồi không nhìn thấy em, “một nửa” để đâu mà lại đi một mình thế”.

Câu hỏi của tôi như chạm vào chỗ “ngứa”, N “bật” luôn: “Não già Ló đi với con trẻ rồi chị ơi, thời buổi bây giờ, Nại có Noại già tóc bạc thích vừa đeo kính vừa quấy bột chị ạ”“Ôi, thế chồng em đi cặp bồ và có con thật à?“Vâng, Não già vớ được con trẻ à ơi, thế Nà buông em Nuôn, thực ra em thương Não, vì Não gần 60 rồi, cả đời Nàm cật Nực, đến lúc cần nghỉ ngơi, hương thụ thì Nại Nòi ra đứa con…”.

Anh xã tôi vừa lái xe, vừa cười khùng khục, có vẻ sung sướng lắm… và cũng góp chuyện: “Cô em người Hải Dương đúng không? – “Ơ, sao anh tài thế nhờ, em Nà gái Hải Dương đây” “Nghe cô em phát âm vần N và L mà lộn sộn thì đúng là người đồng hương của anh rồi, bà xã anh là giáo viên, nên chỉnh cho anh N, L đỡ lẫn hơn em”.

Rồi anh xã tôi nói tiếp (tính lão nhà tôi ít nói, nhưng cứ gặp ai cùng quê là vui như tết, chuyện cứ “vào vào”): "Trông em còn mạnh khỏe, còn xinh phết thế này thì thiếu gì đàn ông chết, quên cái thằng mất nết đó đi” - Thế là cô em cởi mở luôn: “Vâng, có chị bạn ở Việt Nam giới thiệu, em quen và yêu 1 anh trạc tuổi lão “tập 1”, mới về hưu, cuối năm em về cưới “đem” sang đây Nuôn, người yêu của em là đại gia chứ không phải dặt dẹo như “lão quấy bột đâu”, sang đây, em chỉ đi Nàm túc tắc, rồi đi du lịch, hưởng tuổi già anh  chị ạ”.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ chợt nghĩ rằng, Phụ nữ thời @ có khác, ở tuổi nào cũng cần phải mạnh mẽ… Chị em nhé!!!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan