CHUYỆN VUI TỐI THỨ 5

Đăng bởi:
01/10/2015 | 17:34
Chuyên mục: Món ngon
0 bình luận
CHUYỆN VUI TỐI THỨ 5

1 - CÔ CHÚC MỪNG TÔI ĐI: Chủ quan

Cô gái đang tắm thì có tiếng gõ cửa.

– Có ai ở nhà không? – Ai đó? – Anh mù hàng xóm đây.

Cô gái nghĩ thôi khỏi mặc đồ, dù sao anh ta cũng mù mà. Cô gái ra mở cửa và hỏi:

– Tìm tôi chi vậy? – Cô chúc mừng tôi đi! – Vì sao? – Tôi đi mổ mắt và đã thành công, giờ thì mắt tui sáng rồi.

2 - CHIA TÀI SẢN

Một bà già muốn chia phần tài sản cho 3 đứa cháu trai. Bà thử lòng chúng bằng cách giả vờ chết đuối...

- Đứa cháu lớn khi thấy bà kêu cứu đã nhảy xuống một cách nhanh chóng và hôm sau, một chiếc BMW láng cóong trước nhà với tờ giấy: "Cảm ơn cháu - bà nội"

- Đứa thứ 2 thậm chí còn cứu bà nhanh hơn. Sáng ra trước nhà là 1 chiếc siêu xe Audi R8 cùng với lời nhắn: "Cảm ơn cháu - bà nội"

- Đến đứa út - nó còn ko thèm cứu bà nội của nó nên đã gây ra hậu quả đáng tiếc... Sáng hôm sau trước nhà nó là một chiếc Roll royce tiền tỉ với lời nhắn: "cảm ơn cháu! … Ông nội".

3 – DIÊM VƯƠNG…

Một con chó bị giết, xuống gặp diêm vương:

- Tại sao ngươi chết, bị chết như thế nào... nói đi ta sẽ giải quyết cho!

- Dạ! con đang ngủ ngon lành thì có thằng cha lén từ đằng sau chụp hai chân của con đưa lên, sau đó nó trói con lại, cắt cổ con... nó nhúng con vô nước sôi, cạo lông con sạch sẽ đem đi thui rơm vàng ươm... rồi nó chặt con ra, thịt của con nó luộc lên, ruột của con nó lấy làm dồi, nướng trên than hồng, thơm phức, xương của con nó đem đi hầm măng béo ngậy, rồi sau đó nó...

- Thôi đủ rồi! bay đâu, một thằng nấu nước sôi, một thằng ra chợ mua cho tao ít sả, măng khô, nhanh lên...

Sưu tầm

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >