CÔ GÁI BÓ HOA + LÀM BÁNH VÀ... LÀM VỢ, LÀM MẸ...

Đăng bởi:
17/01/2015 | 00:28
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
CÔ GÁI BÓ HOA + LÀM BÁNH VÀ... LÀM VỢ, LÀM MẸ...

PV Viet-bao.de ghé thăm cửa hàng hoa của chị Tuyết Anh, nằm trên phố Frankfurter Alle, số nhà 35-37 vào một buổi chiều mùa Đông, khi cả thế giới vừa bước sang năm mới 2015. ta 3 Cửa hàng không rộng lắm, nhưng được bầy biện gọn gàng, những bó hoa được bó rất khéo, muôn mầu khoe sắc… Thỉnh thoảng có khách vào chọn mua hoa, cô chủ niềm nở vừa thoăn thoát bó, tỉa hoa vừa kể khi tôi hỏi chuyện: - „Quê nội em ở Hà Nam, Em sống với bà ngoại ở Hải Phòng đến năm lên 6t, thì về Hà Nội với ở với bố mẹ. Sau đó đình em di cư vào Sài Gòn từ những năm 80, lúc đó em mới 10 tuổi nên có thể nói Thành phố Hồ Chí Minh như là, quê hương em đã sinh ra… Ngày 21.11 năm 1998, em có mặt tại Đức. t a 2 Từ ngày sang Đức đi làm thuê nghề Hoa được 7 năm. Sau khi tiếp thu học hỏi được 1 số kinh nghiệm về nghành hoa, thì em đã quyết định tự mở của hàng và đã được 6 năm rồi đấy. Nghề nào cũng có những vất vả riêng chị ạ, thường là vợ chồng em dậy từ 3, 4 giờ sáng đi lấy hoa ở cửa hàng giao buôn, rồi về, anh ấy đi làm hãng, một mình em lo buôn bán tại cửa hàng. banh 1 Giờ đây, công việc nói chung cũng tạm ổn, 2 cháu trai nhà em đã lớn, 1 cháu 9 tuổi đã tự lập chút chút, còn cháu lớn 15 tuổi, chiều tối ra cửa hàng giúp mẹ dọn hàng. Ngoài làm hoa em còn làm thêm nghề bánh, khi chồng em có kế hoạch đón sang Đức đoàn tụ, em đã học làm bánh ở Sài Gòn...". Giờ đây, Tuyết Anh tự hào đã có „thâm niên“ 13 năm trong nghề làm bánh. Những chiếc bánh cưới, bánh sinh nhật, bánh mừng bé đầy tháng… lần lượt „ra lò“ tại tiệm Hoa của cô. banh 2 -------------------------------------------------- Từ của hàng hoa của Tuyết Anh về nhà, cắm mấy bông hồng đỏ thắm của em vừa "dúi" vào lọ, ngắm và dâng trào cảm xúc, liền ghi mấy dòng chia sẻ lên trang FB: "CÔ GÁI BÓ HOA + LÀM BÁNH VÀ... LÀM VỢ, LÀM MẸ... Cám ơn em luôn chia sẻ và động viên chị. Đây là Tuyet Anh Blumen Nguyen, người phụ nữ khéo tay, hay cười và chính là "tác giả" của chiếc bánh mừng sinh nhật ngày 20.11.2014 của mình đấy. bb Hàng ngày vừa lấy hoa, bó hoa, chăm sóc 2 cậu con trai và... chăm sóc "anh xã", còn làm các loại bánh cưới, bánh sinh nhật vừa đẹp mắt, vừa ngon... Ai có nhu cầu đặt bánh thì gọi cho Tuyết Anh nhé, số fon đây này: 015233518394 Cửa hàng nằm trên phố Frankfurter Alle Str 35-37, mình bận, thỉnh thoảng mới ghé qua và luôn "bị" cầm hoa về cắm... hihihi (Và em đã ghi cảm nhận: Hehe ... chị lại Werbung em rùi!!! Em mà đông khách là không có thời gian để ngủ đó!!! Thanks chị - Ở nơi xa quê hương, chị em chúng tôi cứ động viên và mang niềm vui đến cho nhau như thế này đấy, các bạn 4 phương ạ, ngày ngày, TBT Viet-bao.de chẳng biết làm gì, ngoài đi thăm bạn bè và cảm xúc... viết, viết...). Berlin 22 giờ 32 phút, 15.1.2015" ta 7 hoa t a 4 t a t a 1
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >