CÓ HIỂU CHO LÒNG - Thơ Hoài Thương (Kính tặng các cụ già neo đơn)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/08/2019 | 00:51
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
CÓ HIỂU CHO LÒNG - Thơ Hoài Thương (Kính tặng các cụ già neo đơn)

Nhân mùa lễ Vu Lan báo hiếu, BBT Viet-bao.de xin gửi tới quý đọc giả bài thơ "Có hiểu cho lòng" của tác giả Hoài Thương thật cảm động - Các con có hiểu thế nào là lòng hiếu thảo, đền đáp ơn nghĩa sinh thành, nuôi nấng của Cha Mẹ không?

Sao tôi lại khổ thế này,
Cả đời vất vả cứ lay lất hoài.
Bây giờ tám chục tuổi ngoài,
Mà vẫn cơ cực mệt nhoài từng phen.

Chồng thì đã như ngọn đèn,
Tắt đi để lại nghèo hèn cho tôi.
Nhiều năm, nhiều lắm mồ hôi,
Kiếm từng lon gạo để rồi nuôi con.

Ông đi cho dạ héo hon,
Trút lên vai yếu đã tròn nhiều năm.
Các con thì đã biệt tăm,
Như cò đủ cánh rồi nhằm bay xa.

Có trai, có gái đủ mà,
Chúng quên người mẹ quê nhà đợi mong.
Ông ơi, có hiểu cho lòng,
Đời tôi vất vả vẫn không ngại gì.

Bây giờ đói dạ mỗi khi,
Vẫn từng lê bước dò đi kiếm tiền.
Ông đang ở tận xa miền,
Linh thiêng thì hãy độ liền cho tôi:
- "Không còn cái cảnh mồ hôi,
Các con thăm mẹ, để tôi hết buồn!".

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan