CÓ MỘT TÌNH YÊU KHÔNG TƯỞNG - Truyện ngắn của Dinh Dung, Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/08/2020 | 23:52
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
CÓ MỘT TÌNH YÊU KHÔNG TƯỞNG - Truyện ngắn của Dinh Dung, Berlin

Nga đặt con vào xe nôi, thằng bé vẫn ngủ say sưa. Có lẽ, bà mụ đang dạy cho nó làm phép, cười... Thấy mẹ Hà thắp nến, Nga giúp mẹ bày hoa quả lên bàn thờ. Mới đó mà cha dượng mất đã gần một năm rồi. Nga lẩm bẩm như vậy…

Nhớ lần đầu gặp ông, khi mẹ Hà đưa ông về Việt Nam thăm Nga và em trai. Hồi đó Nga còn bé tí tẹo, vậy mà giờ đây cô đã học xong, đi làm và lấy chồng, sinh con. Và em của cô cũng vậy. Nga vẫn nhớ như in tình cảm, tình thương cha dượng dành cho chị em mình trong suốt mấy chục năm qua... 
Hà sang Đức năm 1988 theo diện hợp tác lao động. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức thống nhất, Hà đã nhận 3000,00 DM đền bù, để về với chồng con. Nhưng hạnh phúc không còn như cũ, bởi chồng đã có người đàn bà khác. Hụt hẫng và chán chường, Hà quyết định trở lại nước Đức, hai chị em Nga được ông bà nội, ngoại nhận chăm nuôi. 

Trong những ngày đầu bươn trải nơi xứ người, Hà nhận được đơn ly hôn của chồng... Đó là những ngày tháng khổ đau nhất, đã làm chị gục ngã. Chị tưởng không thể đứng dậy được. Khó khăn chồng lên khó khăn. Vậy mà, như một duyên nợ chị gặp được Maiky, một sỹ quan quân đội. Kể từ đó cuộc đời Hà bắt đầu bước sang một trang mới. Maiky dành hết thời gian và tình yêu cho chị. Chị bắt đầu đi làm và đáp lại tình yêu của Maiky bằng sự chân tình. Thời gian sau, thấy được nỗi buồn của chị, Maiky thúc giục, và tạo mọi điều kiện cho chị đón hai con sang Đức đoàn tụ. Nhưng cuộc đời không đơn giản, chồng cũ chị ở VN không cho hai con đi. Đó cũng là thời gian chị sống trong nước mắt. 

Thấy Hà đau khổ, Maiky đã quyết định nghỉ phép đưa vợ về VN gặp cha của hai con chị để thuyết phục cho hai cháu sang Đức với mẹ, nhưng vẫn không thành công. Bởi chồng cũ của chị vẩn không đồng ý. Hai người lại quay trở lại nước Đức trong thất vọng. Thấy vợ buồn, Maiky bàn với Hà mời chồng cũ của vợ sang Đức chơi. Và lần này, Maiky đã thành công. Bởi, anh đã cảm hóa được chồng cũ của vợ, sau một chuyến đi chơi ở nhiều nước trong Châu Âu . 

Gia đình Maiky bây giờ đã là 8 người, sống trong tiếng cười yêu thương và hạnh phúc. Bốn đứa cháu nội và ngoại lớn dần trong tình yêu của ông bà và cha mẹ. Vậy mà ông bị một cơn bạo bệnh không qua khỏi khi mới được nghỉ hưu. Những ngày ông nằm viện, là những ngày đầy nước mắt, con cháu và vợ thay nhau chăm sóc thường xuyên ở bên ông. Ông hạnh phúc và cảm nhận được tình cảm vợ và con cháu dành cho ông, một thứ tình cảm mà người Đức ít gặp. Bây giờ ông đã là người thiên cổ, được mai táng bên một gốc cây già mà các cháu đã thuê. Và bia mộ ông được đặt lên đó... 

Có người hỏi sao hồi đó chị không sinh cho ông một đứa con? Hà trả lời: Hồi đó có bàn với ông điều đó, nhưng ông gạt đi: Có hai con là đủ rồi. Bởi, ông không muốn chị vất vả thêm nữa. 

Hà kể trong nước mắt: Trước khi nhắm mắt, ông còn dặn, các con chôn ông trong nghĩa trang của những người vô danh, để sau này không làm phiền con cháu...Nhớ thì đi qua vất cho ông một nhành hoa là đủ…

Nguồn: Dinh Dung, (viết theo một câu chuyện có thật ở Berlin.)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan