CÔ STEFFI GERICKE TÌM BỐ LÀ ANH TUAN NGUYEN

Đăng bởi:
23/06/2017 | 00:29
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
CÔ STEFFI GERICKE TÌM BỐ LÀ ANH TUAN NGUYEN

***Lời BBT Viet-bao.de: Trước đây khoảng 1 tháng, anh Hùng ở TP Rostock cũng nhắn tin nhờ Việt Báo đăng tin này, mà đợi mãi chưa thấy gửi, nay, tìm thấy tin này đăng trên FB Nhipcau.de, nên chúng tôi đăng lên. Kính nhờ cộng đồng mạng CHUNG TAY; giúp cô bé Steffi Gericke mang 2 dòng máu Việt Đức sớm đoàn viên cùng cha đẻ của mình.

----------------------------------------

Bản dịch tiếng Việt của cô Diana Gericke đăng status tìm bố người Việt Nam hộ chị gái Steffi Gericke:

- Năm 1976, ông Nguyễn Tuấn Anh (trong tiếng Đức cô Diana viết Anh Tuan Nguyen nên cũng có thể tên ông là Nguyễn Anh Tuấn) sang Đức, được đưa đến thành phố Stendal (thuộc bang Sachsen-Anhalt) học nghề trong xí nghiệp sửa chữa tàu lúc đó còn gọi là RAW. Tại đây, ông đã quen mẹ tôi là bà Karen Gericke. Họ yêu nhau, nhưng giấu không cho ai biết về mối quan hệ này.

- Mẹ Karen của tôi có bầu và sinh ra chị tôi tên là Steffi Gericke vào ngày 17.1.1978. Vì sợ Nguyễn Tuấn Anh bị đuổi về nước nên bà không ghi tên ông trong giấy khai sinh của con gái. Đó cũng là lý do mà cho đến bây giờ, bà cũng không còn nhớ ngày sinh của ông nữa. Khi Steffi được 8 tháng thì ông Tuấn Anh phải về nước.

- Ông ấy từng nói với mẹ tôi rằng, ông ấy rất muốn quay lại Đức với bà.

- Khi đó, mẹ tôi còn sống với bà ngoại tôi tên là Karin Gericke (họ khai sinh của bà là Knor) trong phố Rosa-Luxemburg (giờ là phố Südwall). Còn ông Tuấn Anh ở trong nhà dành cho học sinh học nghề tại đường Ziegelleiweg (ngày nay đó là nhà Chausseehaus Hassel GmbH - Alter Ziegelleiweg 7). Đó cũng là nơi mà hai người phải chia tay nhau vào tháng 8 năm 1978.

19224912_818737768293729_5914702604115960677_n

Ai chụp cùng với ông Tuấn Anh mà nhận ra mình, cho biết thêm thông tin thì quý quá (Hy vọng!!!)

- Chị của tôi Steffi Gericke đã tìm bố của mình 16 năm nay. Chị ấy đã đến Hà Nội, theo ông Tuấn Anh kể với mẹ tôi thì đó là nơi ông sinh ra. Đáng tiếc là mọi sự nỗ lực tìm kiếm đều không mang lại kết quả gì.

- Theo Sở Ngoại Kiều ở khu vực chúng tôi sống cho biết thì ngày sinh của ông ấy là 2.5.1952. Tôi đã tìm thấy một người trùng tên họ và ngày sinh hiện sống ở Rostock, nhưng đáng tiếc đó không phải là ông Tuấn Anh mà chúng tôi tìm. Như vậy cũng rất có thể là ngày sinh Sở Ngoại Kiều cung cấp cho chúng tôi không chính xác, hoặc đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

- Chị Steffi của tôi không còn hi vọng gì nữa, nhiều lần chị ngập tràn mong đợi nhưng lại bị thất vọng ê chề, vì thế từ năm ngoái, tôi quyết định tìm bố thay chị của mình.

- Một người quen của ông Nguyễn Tuấn Anh (từng sống ở Magdeburg) trước đây từng tìm mẹ tôi và hỏi rất nhiều về chị Steffi. Tiếc là sau đó mẹ tôi đã ngừng liên lạc với người này vì ông ta không cho mẹ tôi biết được gì thêm về ông Nguyễn Tuấn Anh.

- Chúng tôi từng gửi thư cho các chương trình truyền hình như "Vermisst", nhưng đến hôm nay vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Chỉ có kênh MDR Sachsen-Anhalt đã đưa một tin ngắn theo yêu cầu của tôi.

***Quý vị có thông tin gì, kính mời liên lạc với BBT Viet-bao.de theo Đc Email: quynhngaberlin@yahoo.com.vn + info@viet-bao.de hoặc điện thoại 0152 339 03099 (Quỳnh Nga) - 0157 80689276 (Diana Gericke)

18788553_1430949190295008_2016511328_n

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan