CON HÃY AN MÀ VỀ TỊNH ĐỘ NHÉ,´CU BI´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/10/2020 | 10:56
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
CON HÃY AN MÀ VỀ TỊNH ĐỘ NHÉ,´CU BI´

Việt Nam quê hương ta, tại các Tỉnh Miền Trung Quảng Bình - Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế TP Hội An, Quảng Nam… lại một lần nữa chìm trong lũ lụt thiên tai khiến bao nhà cửa ruộng vườn chìm trong lũ lụt, đường sá giao thông bị sạt lở ngập tràn đất bùn gạch đá... hơn 40 người chết và mất tích trong đó có Cu Bi, một chàng đẹp trai, đang là trụ cột gia đình, bị lũ cuốn đi tại Huế, bỏ lại vợ con và gia đình tiếc thương vô hạn. Đọc những dòng cảm nhận của Đại đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì Chùa Phổ Đà mà không cầm được nước mắt, cảm thương:

"Con hãy An mà về Tịnh Độ nhé!

Hôm nay, điện thoại về quê để chuẩn bị cho việc hỗ trợ lũ lụt tại quê nhà.

- "Alo, mọi người khoẻ không chị".

- "Thầy biết gì chưa?"

- "Chuyện gì vậy chị?"

- "Thầy ơi, Cu Bi con chị Lạc bị lật ghe chiều hôm qua mọi người tìm chưa ra xác thầy ạh! mấy anh chị em đang ở nhà mạ đây".

Nghẹn ngào không nói một lời nào nữa. Vẫn biết rằng trong mùa mưa gió, lũ lụt có thể xảy ra những việc đau lòng, chua xót, chia ly. Nhưng hôm nay nó lại là trong  gia đình mình.

Cu Bi, gần 30 năm nay thầy không gặp con. Cũng vì mưu sinh cuộc sống mà con nổi trôi đây đó năm này qua năm khác mà cậu cháu mình mấy mươi năm chưa gặp lại.

Thầy còn nhớ, thời trước mỗi lần con qua thăm ông bà ngoại, cậu là người luôn dắt con đi chơi. Trong số mấy anh chị em của con, con là người mà cậu thương nhất.

Sanh tử là chuyện đương nhiên, thế nhưng con ra đi trong biển nước mênh mông giữa cơn đại Hồng thuỷ đang nhấn chìm hàng nghàn nhà dân trong nước lũ, lòng thầy như bị xát thêm muối con ạ!

Dòng lũ kia đã cuốn trôi biết bao nhiêu sinh mạng, đã cướp đi biết bao hạnh phúc gia đình phải chia ly, trong đó có con, con hãy an lòng, nhẹ nhàng mà về cảnh Tịnh nhé con, Cu Bi!

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật".

...............

BBT Viet-bao.de xin gửi lời chia buồn tới gia đình Đại đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì Chùa Phổ Đà. Mọi người cùng góp một lời cầu nguyện: Mong mưa lũ mau tan, cầu mong các gia đình vượt qua khó khăn thiên tai, sớm ổn định - Cầu mong Cu Bi cùng các hương linh mau siêu thoát. Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

*** Theo Vtv.vn đưa tin: Hôm nay, 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai liên quan đến các vấn đề ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa, lũ tại khu vực miền Trung. 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Bão số 7 giật cấp 12 sẽ đi vào đất liền vào trưa và chiều 14/10. Bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng tới đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đêm 13/10, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7 sau tăng lên cấp 8, vùng tâm bão sẽ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Bão số 7 và hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn từ ngày 14-16/10, mưa to đến rất to có nơi trên 400mm, trọng tâm là khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Đồng bằng Bắc Bộ đến hết ngày 16/10".

Theo ông Mai Văn Khiêm, mưa lớn khiến các sông ở khu vực Bắc Bộ lũ lên mức báo động 2-báo động 3 ở 1 vài nơi. Ngoài khơi Vịnh Bắc bộ gần khu vực bão có thể lên tới 6m, bão vào rất dễ kết hợp với triều cường gây ra những nguy cơ ngập lụt rất lớn ở khu vực phía Bắc. Miền Bắc và miền Trung đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm…"

Ôi, lo lắng chồng chất lo lắng… 

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG ƠI, CHÚNG TÔI HƯỚNG VỀ!!!

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan