Cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Thale và Halberstadt đón mừng Tết Ất Mùi 2015

Đăng bởi:
24/02/2015 | 15:43
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Thale và Halberstadt đón mừng Tết Ất Mùi 2015

Cộng đồng người Việt Nam ở đây năm nay rất vinh dự được chào đón nhiều vị khách quí đến tham dự, đặc biệt có sự hiện diện ông Nguyễn Phúc Hiền, bí thư thứ nhất, đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức,  ông Martin Skiebe chủ tịch tỉnh Harz, ông Thomas Balcerowski chủ tịch thành phố Thale, ông Andreas Henke chủ tịch thành phố Halberstadt, và đại diện 1 số tổ chức hội đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức.

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao của đất trời, không khí háo hức, tưng bừng của đầu mùa xuân tươi đẹp, chương trình được mở đầu với tiết mục múa sư tử tưng bừng, hoành tráng. 13 Nghị sĩ Nguyễn Đắc Nghiệp, chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Thale phát biểu chào mừng và chúc Tết cộng đồng.

Nghị sĩ Nguyễn Đắc Nghiệp, chủ tịch hội người VN tại TP Thale và các vùng phụ cận đã thay mặt ban tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các vị khách quí, cùng toàn thể bà con cộng đồng người VN đến tham dự và kính chúc mọi người luôn mạnh khỏe, đầy ắp niềm vui, Tấn tài, tấn lộc, Xuân sang đắc lộc, Gia đình hạnh phúc, Vạn sự cát tường.

Các vị khách mời, đại diện đại sứ quán VN, chính quyền địa phương và đại diện các hội đoàn đã phát biểu khen ngợi cộng đồng người Việt ở đây đã đoàn kết, phát triển, chấp hành tốt luật pháp và nhanh chóng hội nhập vào nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa ở địa phương sở tại, bầy tỏ sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ và dành cho bà con cộng đồng người Việt ở đây những lời chúc Tết Ất Mùi tốt đẹp nhất. 4

Chương trình ca múa nhạc cây nhà lá vườn nhưng rất phong phú về nhiều chủ đề  quê hương, đất nước, mùa xuân, tình yêu, tuổi trẻ của cả 3 thế hệ ông bà, cha mẹ và con cháu biểu diễn.  Người xem khó có thể biết rằng những đội văn nghệ, những nghệ sĩ nghiệp dư này, hàng ngày vẫn bươn trải với rất nhiều nghề kiếm sống. Chương trình khiêu vũ kéo dài đến rất khuya mà nhiều người còn lưu luyến chưa muốn ra về.

Tuyết đã ngừng rơi, trời đang ấm dần, Tết đang đến, Xuân đang về chào mừng Năm Ất Mùi. Ngoài trời còn hơi lạnh, nhưng ở trong khán phòng này, mọi người đều thấy tình người ấm áp, bởi không khí náo nhiệt, sự hiện diện của đông đảo bà con đồng hương. 12 (2)

Mọi người tham dự bữa tiệc cùng nâng cốc rượu hồng, chúc nhau một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công hơn nữa và chúc Hội người Việt Nam ngày càng đoàn kết, phát triển.

Tuy sống xa tổ quốc nhưng những ngày lễ hội, Tết truyền thống của dân tộc ta được cộng đồng người Việt duy trì, tổ chức ở Đức như thế, có ý nghĩa rất quan trọng tăng cường sự gắn bó, đoàn kết và làm ấm lòng bà con cộng đồng người Việt sống xa quê hương, đặc biệt là cho các thế hệ trẻ được sinh ra và trưởng thành ở Đức hiểu biết hơn về văn hóa, phong tục, tập quán, bản sắc dân tộc, qua những hoạt động đó làm cho mọi người thêm yêu quê hương, tổ quốc.

Mời bấm vào đây để xem thêm chùm ảnh

Bài và ảnh: Trần ngọc, CTV Viet-bao.de

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >