CÙNG CON TRAI ĐÓN NOEN VÀ NĂM MỚI TẠI LỚP TIẾNG VIỆT AWO

Đăng bởi:
01/12/2015 | 00:21
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CÙNG CON TRAI ĐÓN NOEN VÀ NĂM MỚI TẠI LỚP TIẾNG VIỆT AWO

Trời Berlin mấy hôm nay đông đã về, những hạt tuyết trắng đầu mùa đã nhẹ nhàng rơi phủ trắng lối, không khí rất „Noen“.

Hôm nay chủ nhật, 29.11.2015 - Tại TT AWO BAYOUMA HAUS không khí như được hâm nóng lên với chương trình biểu diễn của các cháu lớp tiếng Việt tại đây, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của mẹ con cô Hà , cô giáo Loan và hơn ai hết là sự cố gắng không ngừng của các cháu đã tập luyện say sưa chương trình để biểu diễn - tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng các cháu đã thể hiện hết mình với những tiết mục thật tuyệt vời. Cả khán phòng như vỡ oà trong không khí phấn khởi, các cháu thân yêu rạng rỡ trong chiếc áo phông với màu cờ đỏ sao vàng cùng hát vang bài hát „Việt Nam ơi“, rồi nhảy, hát, múa, đánh đàn…

1

Con trai yêu của tôi mới lần biểu diễn trước trông còn là cậu bé vậy mà bữa nay trông như một thanh niên thực thụ rồi: cao lớn, tự tin, với mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên, ai cũng khen, có tinh thần đồng đội ghê ghớm, cứ mỗi tiết mục biểu diễn của các em, các chị, các bạn xong là vỗ tay, hô hào: hát lại đi, hát lại đi làm cho không khí càng thêm sôi động.

8

Các cháu gái mới năm ngoái còn cực trẻ con, vậy mà giờ đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi, Vivien, Vi... trong tà áo dài thướt tha cùng các mẹ, ôi nhìn mới đáng yêu làm sao.

Các bậc phụ huynh tuy bận công việc cũng cố gắng bỏ chút thời gian tới vui cùng các cháu. Bố Hoan của con trai tôi cùng các cô chú nhiếp ảnh chạy hết góc này, góc kia, quỳ, đứng lên cao chụp xuống, quay kamera ghi lại những phút giây đáng ghi nhớ của các con mình, có phụ huynh con vùa quay vừa hát theo giai điệu của bài hát, thật vui.

11215844_425360614336778_1227047014079612383_n

Ẩm thực là một phần không thể thiếu được trong mỗi buổi liên hoan, với các bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị, các em đã có một mâm cỗ hoành tráng: nào là xúp nấm gà, xôi ngô, xôi lạc, nem cuốn, nem Hà Nội, rồi cả Bratwust, rồi những món không thể thiếu được mà các cháu yêu thích là cơm chiên, mì xào , xa lát.... Rồi hoa quả, bánh ngọt các loại, à không thể thiếu là cà phê, chè, nước đủ thể loại... Nhiều... nhiều quá không thể kể hết.

3

Vui, vui quá, một ngày liên hoan cho các gia đình vào dịp sắp kết thúc một năm đã đem lại không chỉ niềm vui cho các con, các bậc phụ huynh mà còn là dịp cho các con càng hiểu thêm, yêu quí và tự hào hơn quê hương đất nước, con người Việt Nam mình hơn như lời bài hát mở đầu của chương trình : VIETNAM ƠI!

Bài cảm xúc của Tống Thúy Hằng Ảnh: Triệu Đức Hoan

Mời bấm vào đây để đọc bài liên quan

Mời bấm vào đây để xem thêm chùm ảnh buổi giao lưu 1 Mời bấm vào đây để xem thêm chùm ảnh buổi giao lưu 2

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >