CÙNG CƯỜI CHO MỘT NGÀY VUI

Đăng bởi:
26/03/2016 | 22:53
Chuyên mục: Truyện cười
0 bình luận
CÙNG CƯỜI CHO MỘT NGÀY VUI

1. ĐÚNG SAI

Hai gia đình ở cạnh nhau, một nhà lúc nào cũng hòa thuận, êm ấm, còn nhà kia suốt ngày cãi vã, đánh lộn nhau … Sau buổi bình chọn gia đình văn hóa cấp Phường, vợ nhỏ nhẹ bảo chồng:

- Này ông, ông xem thử xem, tại sao nhà hàng xóm lúc nào cũng yên ắng, không tiếng chửi mà cũng chả có cái bát, cái đĩa nào vỡ cả…

Anh chồng nghe lời vợ, kín đáo nấp bên hàng rào, quan sát gia đình hàng xóm; thấy cô hàng xóm đang lau nhà, cô ta đột nhiên bỏ đấy, chạy vào bếp, chắc có gì khẩn cấp hơn. Anh chồng bỗng xuất hiện, vừa đi vừa huýt sáo, vấp phải cái chậu, nước đổ lênh láng khắp nhà. Cô vợ anh ta hơt hải từ bếp chạy ra, miệng rối rít: "Em xin lỗi, tại em…" - Anh chồng vội trả lời: "Không, em tha lỗi cho anh, tại anh không để ý…".

Ông hàng xóm hết sức bất bình, quay về nhà mình. Bà vợ lên tiếng ngay: "Thế nào, học được gì không?"

Chồng: "Tôi hiểu rồi, nhà mình ai cũng cho là mình đúng, còn nhà người ta thì ai cũng nhận sai!".

2 - LO BÒ TRẮNG RĂNG:

- "Này cậu, tay chồng cậu dạo này cũng hút thuốc à..." - "Ừ, nhưng lão ta chỉ hút sau khi ấy ấy tớ thôi..." – "Chết, có hại cho sức khỏe lắm đấy..." – "Ôi dào, lo bò trắng răng à, một năm lão chỉ hút có 2 -3 điếu thôi!".

3 - CỬA LUNG LAY

Chồng đi nhậu về say xỉn gọi vợ:

- "Em ơi ra đem anh vào". Vợ: "Lại say rồi". - "Say đâu mà say" - "Sao cửa mở mà anh không vào". - "Biết rồi cửa mở nhưng nó lung lay dữ quá anh chưa dám vào".

Nguồn: Hồng Minh FB

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >