CÙNG CƯỜI: QUÁT VỢ + NGHE LỜI ÔNG CHỦ

Đăng bởi:
10/02/2016 | 23:01
Chuyên mục: Truyện cười
0 bình luận
CÙNG CƯỜI: QUÁT VỢ + NGHE LỜI ÔNG CHỦ

1 - QUÁT VỢ Một anh chàng than thở với bạn: - „Mình suốt ngày bị vợ quát. Chán thật“. Anh bạn nghe thế vội cướp lời : - „Thì cũng có lúc mình phải quát lại chứ“. - „Phét. Đố cậu dám“. - „Cậu nhầm. Mình quát vợ thật đấy. Này nhé, hôm nhận lương về, tớ đưa và quát: Lương đây, cầm lấy. Thế là ngoan ngoãn cầm luôn“. Tớ lại quát tiếp: - „Đếm đi. Không thiếu một xu đâu - Thế là vợ cứ cun cút nhấp nước bọt và hí húi đếm - Được thể, tớ quát luôn, mà lần này còn to hơn: Có cất ngay vào tủ, khóa lại luôn không thì bảo nào. Thế là vợ tớ cũng vội vàng làm ngay, cấm có dám cãi lại nửa câu nhá!!!". 2 – NGHE LỜI ÔNG CHỦ: Một anh chàng nọ gọi điện vào hãng cho ông chủ: - "Xin ông cho tôi nghỉ hôm nay vì tôi bệnh nặng quá. Tôi thấy nhức đầu, chóng mặt, tay chân bải hoải hết". Ông chủ trả lời: - „Tôi thật sự cần anh vào hãng làm việc sáng nay. Mỗi lần tôi cảm thấy không khoẻ như anh thì tôi đi tìm vợ tôi. Sau đó thì tôi hoàn toàn thấy khoẻ khoắn. Anh hãy nghe lời tôi làm thử xem sao". Hai tiếng đồng hồ sau, ông chủ được anh nhân viên gọi lại: - „Ồ, cách của ông thật hiệu nghiệm. Tôi sẽ vào hãng bây gìờ. À mà này, căn nhà của ông thật là đẹp, nhất là phòng ngủ của ông thì hết xẩy. Vợ ông thì trắng nõn nà, cặp ngực thì to tròn hấp dẫn không thể tả…“. - Ông chủ...! Nguồn: Sưu tầm

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...