CUỘC GẶP GỠ ĐẦY XÚC ĐỘNG SAU 26 NĂM TRÊN ĐẤT ĐỨC

Đăng bởi:
27/05/2015 | 09:49
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
CUỘC GẶP GỠ ĐẦY XÚC ĐỘNG SAU 26 NĂM TRÊN ĐẤT ĐỨC

Ngày 24.5.2015 vừa qua, tại Viethaus đã diễn ra buổi gặp gỡ gữa các cựu Lưu học sinh Việt Nam khóa 1989,1990 và những người bạn. Đây là cuộc gặp đầu tiên được tổ chứ sau 26 năm xa cách. 3 Gần ba trăm người đang sinh sống tại nhiều địa phương trên nước Đức và nhiều quốc gia khác đã về Berlin tham dự cuộc gặp gỡ đầy xúc động này. Tụ họp bên nhau, tay bắt mặt mừng, cái ôm hôn nồng thắm, nhiều giọt nước mắt rơi, những tiếng cười hòa quyện làm không khí cuộc gặp gỡ buồn vui lẫn lộn… nhưng mọi người hết sức thích thú vì được gặp lại nhau khi mái đầu chớm bạc. 976 Các nhóm bạn lần lượt kéo nhau lên sân khấu, giới thiệu tên mình và nói lên cảm xúc của họ sau mấy chục năm không có điều kiện gặp lại nhau… Cách đây hơn hai thập kỷ rưỡi, những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi được sang Cộng hòa dân chủ Đức học tiếng, học nghề nhưng chưa bao lâu thì nước Đức thống nhất, nên có người tiếp tục theo học, có nhiều người rời trường ra kiếm sống, mưu sinh bằng mọi thứ nghề…để trụ lại giữa một xã hội đầy biến động. Trải qua một thời kỳ gian khổ, nhiều người thành đạt, nhiều người có gia đình định cư trên khắp nước Đức và ổn định cuộc sống, nhưng cũng có nhiều người trở lại quê hương. làm việc trong các nhà máy, công sở nay đã trưởng thành… 967 Thời gian gặp gỡ ngắn ngủi trôi qua, lời ca, tiếng hát và những câu chuyện cảm động, những lời tri ân thày cô giáo và nhân dân Đức đã khép lại chương trình đầy ý nghĩa này. Chia tay lưu luyến, mọi người bày tỏ niềm hân hoan gặp lại là dấu ấn kỷ niệm khó quên trong cuộc đời họ… và từ nay, các cuộc gặp sẽ diễn ra thường xuyên hơn để lại có dịp hàn huyên, tâm tình, nhắc lại những kỷ niệm đẹp của thời tuổi trẻ. 960 Mời bấm vào để xem thêm hình ảnh Bài Yến Lê Ảnh: Đình Xuân
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >