Cuộc gặp gỡ giao lưu vui và ấm áp giữa Thủ đô Berlin - 4.11.2014

Đăng bởi:
05/11/2014 | 14:19
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Cuộc gặp gỡ giao lưu vui và ấm áp giữa Thủ đô Berlin - 4.11.2014

Ngày 4.11.2014, TTTM Đồng Xuân Berlin, đã diễn ra cuộc gặp gỡ giao lưu vui và ấm áp giữa Hội Người Hà Nội tại Berlin CHLB Đức với đoàn Cán bộ Thủ đô, do ông Tưởng Phi Chiến, Phó bí thư thành ủy làm trưởng đoàn. Anh Phạm Việt Chiến, Tham tán công sứ, chị Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ nhất, TT Ban công tác cộng đồng, Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức, anh Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTTM Đồng Xuân Berlin, cùng một số các nhà doanh nghiệp, quan tâm, yêu người Hà Nội, một số PV, báo chí tại Đức đến chung vui. Sau bài hát „Hà Nội Mùa Thu“ của nhạc sĩ Vũ Thanh, do tốp ca Ban nhạc Quê hương thể hiện, anh Nguyễn Khắc Hùng, tân Chủ tịch thay mặt BCH Hội Người Hà Nội đã lên khai mạc buổi giao lưu và báo cáo qua một số thành tích mà Hội đã đạt được, rằng những người con Hà Nội xa quê, nhưng vẫn đau đáu hướng về mảnh đất linh thiêng, ngàn năm văn hiến. Anh Nguyễn Khắc Hùng nói thêm, hiện tại Hội đã quyên góp được hơn 4000 Eur, sẽ được chuyển về ủng hộ vào Quỹ Trẻ em khuyết tật tại TP Hà Nội vào một ngày gần nhất. IMG_1258 Trong không khí ấm áp, thân tình, ông Tưởng Phi Chiến, Phó bí thư thành ủy đã nói lời cám ơn sự đón tiếp chân tình của anh chị em trong Hội Người Hà Nội và bà con tại Berlin và trao tặng một bức tranh về HN. Ông cho biết, Hà Nội nay đã mở rộng và có nhiều đổi mới. Mặc dù kinh tế toàn cầu có khó khăn, nhưng Thủ đô kinh tế vẫn tăng trưởng, và có rất nhiều các nhà đầu tư, kể cả người nước ngoài, đã tin tưởng, ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội. Riêng tại CHLB Đức, đang có khoảng 40 dự án của các nhà doanh nghiệp đã ký kết và triển khai. IMG_1235 Ông chúc cho Hội Người Hà Nội tại Berlin CHLB Đức ngày càng phát triển, đoàn kết, giầu mạnh, hội nhập và luôn hướng về quê hương. Cùng dự một bữa cơm thân mật, trao đổi trò chuyện, và hát cho nhau nghe. Trong buổi giao lưu, tự nhiên tất cả mọi người có mặt, đều trở thành nghệ sĩ, bởi ai hát, ngâm thơ cũng rất hay. Cuộc gặp gỡ giao lưu vui vẻ, cởi mở, chân tình và ấm áp. Chia tay với đoàn Cán bộ Thủ đô, nhưng những người con Hà Nội và bà con tại CHLB Đức, thấy quê hương thật gần và Thủ đô mãi mãi trong trái tim của những người con xa quê. Bài và ảnh Quỳnh Nga
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >