CUỘC SỐNG VÀ QUAN NIỆM VỀ VIỆC LÀM Ở QUÊ HƯƠNG THỨ 2 - Dinh Dung, Berlin

Đăng bởi:
22/07/2020 | 17:43
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
CUỘC SỐNG VÀ QUAN NIỆM VỀ VIỆC LÀM Ở QUÊ HƯƠNG THỨ 2 - Dinh Dung, Berlin

Bẵng đi mấy năm hôm nay tôi vô tình gặp lại anh chị H, anh chị có già đi nhưng tính tình vẫn vui vẻ như ngày nào. Anh H trước là phiên dịch cho một xí nghiệp ở Berlin, rồi đón vợ con sang Đức định cư. Các cháu đã học xong và đi làm ổn định. Anh chị cũng đã về hưu được mấy năm.

Chị vợ anh H kể cho tôi bao nhiêu chuyện, thay cho lời thanh minh lâu ngày chị em không gặp nhau. Và chị khoe anh chị bây giờ có nghề tay trái hay lắm. Tôi hỏi: "Nghề gì vậy chị?".

Chị nói: "Nghề nhặt vỏ chai, chú có cười anh chị không?". Nở nụ cười chị nói tiếp: "Thời gian đầu cũng ngại lắm, bây giờ thì quen rồi. Vừa đi thể thao vừa nhặt vỏ chai vui và có tiền tiêu vặt... lại làm sạch cho môi trường. Ấy vậy mà nhiều người Việt nhìn anh chị không thiện cảm, nhất là một số bạn trẻ mới sang, họ quan niệm cái nghề nhặt vỏ chai là tận đáy của xã Hội. Khác với các cháu sinh đẻ bên này, các cháu  thấy vậy còn nhặt giúp, quan điểm rất rõ ràng vui vẻ và trân trọng...".

Rồi anh H tiếp lời: "Nhặt vỏ chai như vậy mà vợ anh dùng đường gần 20€ một cân đấy chú ạ... Lúc đầu mới có chủ trương của nhà nước Đức mua đồ uống bị trừ tiền vỏ, ai cũng kêu? Đúng là một chủ trương tuyệt vời, không thì rác đầy cả những chỗ vui chơi. Bây giờ mà tăng thêm mươi xen nữa thì nhiều người đi nhặt vỏ chai, môi trường sẽ sạch sẽ hơn, đẹp hơn... Vợ chồng tôi lại mất nghề như chơi...".

Bằng một nụ cười thánh thiện anh nằm lấy tay tôi trước khi ra về như muốn nói điều gì đó...

Anh chị thật hạnh phúc!

Tác giả: Dinh Dung, Berlin. Tháng 7/2020

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan