CƯỜI CHO ĐỜI LUÔN VUI

Đăng bởi:
15/09/2016 | 09:37
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
CƯỜI CHO ĐỜI LUÔN VUI

1 - BỆNH NHÂN VÀ BÁC SĨ

- Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ? - Ồ, vâng! Cảm ơn bác sỹ đã chạy chữa. - Thực sự công hiệu phải không? - Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à! - Vậy thì tôi cũng phải mua uống thôi, vì tôi cũng bị đau y hệt như anh.

2 - À LỐ HỐ HỐ...

- "A lô, Lan à". - "Đang tắm anh ạ".

...

-" A lô, Lan à". -"Vẫn đang tắm anh ạ".

...

-"A lô, cho gặp Lan". -"Tắm vẫn chưa xong anh ạ". -"Tiên sư, mày là thằng nào mà cầm máy nó?" -"Thế mày là thằng nào?". -"Tao là chồng Lan. Bảo nó tao đang chổng mông gọi nó đây". -"Ừ, tao sẽ nhắn. Tao cũng đang chổng mông chờ nó đây".

3 - CHUYỆN Ở LỚP MẪU GIÁO:

Cô giáo hỏi các bé mẫu giáo nhớn: - "các con hãy cho cô biết những thứ gì không được cho vào mồm?” Bé thứ nhất: - "con thưa cô, đất cát không được cho vào mồm” Cô giáo : - "đúng rồi” Bé thứ 2: - "giầy không được cho vào mồm” Cô giáo : - "đúng rồi”. Bé thứ 3: -"thưa cô, bóng đèn đang sáng không được cho vào mồm” Cô giáo: - "đúng rồi, nhưng tại sao con lại nói như vậy?." Bé thứ 3: - "Vì đêm qua con thấy mẹ con bảo: Anh tắt điện đi rồi hãy cho vào mồm em”

Nguồn: FB Chu Cuoi

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan