CƯỜI CHO MỘT TUẦN MỚI VUI VẺ

Đăng bởi:
18/01/2016 | 15:14
Chuyên mục: Truyện cười
0 bình luận
CƯỜI CHO MỘT TUẦN MỚI VUI VẺ

1 - EM... XIN... CHỊ

Phái đoàn chị em hậu phương đi thăm các thương bệnh binh ở bệnh viện. Đến giường bệnh một chiến sĩ, cô gái hỏi: "Nhiệm vụ của anh là gì?".

Chiến Sĩ: "Giao liên".

- "Vậy thì em xin được hôn lên "đôi giầy vạn dặm" của anh".

Nói xong, cô hôn lên bàn chân của anh lính. Tiếp đó, cô đến bên giường bệnh bên cạnh: "Còn anh?".

Chiến Sĩ 2: "Sĩ quan tham mưu".

- "Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh".

Hôn lên trán chàng sĩ quan song, bước sang giường kế tiếp nhàng nhàng hỏi: "Còn anh, anh lính trẻ, anh thuộc binh chủng nào?".

Cậu lính trẻ hoảng hốt, co đầu gối lên bụng lắp bắp:

- "Dạ... Em...em..xin chị... . . . . . . . . .....em ở bên......pháo binh...".

-------------------------------

2 - NGOẠN MỤC

Hôm qua mình bị Công an giao thông bắt; mình xuống xe hét to:

- "Mày biết tao là ai không mà mày dám thổi?".

- "Mày thổi tao thì mày còn sống đấy, chứ tao mà thổi là mày chết mẹ mày rồi...!!!".

Chúng nó tưởng mình Con ông cháu cha, cấp lớn hoặc là thanh tra cải trang nên tha, mình lên xe nổ máy rồi chú giao thông mới dám khép nép lại hỏi :

- "Thế anh công tác bên nào ạ?".

- "Tao thổi kèn đám ma".

Rồi mình vít ga chạy mất tích:))

--------------------------------------

3 - BƯỚU CỔ:

Hôm trước tôi dắt con chó đực nhà tôi ra vườn hoa cho nó đái thì gặp một đôi vợ chồng cùng đứa con gái khoảng 4 tuổi đang đi dạo. Con bé cứ nhìn chăm chăm vào con chó rồi quay sang hỏi mẹ:

- "Con chó kia bị làm sao vậy mẹ ơi?".

- "À, nó bị bướu cổ con ạ!". - Mẹ nó trả lời.

- "Bướu cổ sao lại bị ở bẹn ạ?".

- "Thế con đã nghe câu "Thọt dái lên cổ" chưa?".

- "Dạ! Con nghe rồi!".

- "Ừ! Con chó này nó bị ngược lại: "Thọt bướu xuống bẹn" đó con!".

Ông chồng lúc này mới cất giọng, vẻ không hài lòng:

- "Con nó cũng lớn rồi! Em nên nói thẳng với con đó là hòn dái, sao lại cứ vòng vo, dối gạt con?".

- "Lớn thì lớn, nhưng làm sao nó đã biết dái là cái gì mà nói! Như em đây, cũng mãi đến năm cuối cấp 2 mới biết thế nào là dái mà!".

- "Á à! Thế sao em bảo anh là mối tình đầu của em?"

- "Anh buồn cười nhỉ! Dái thì liên quan gì đến mối tình đầu?".

Và vợ chồng nhà đó bắt đầu to tiếng, cãi nhau. Kể cũng lạ, người ta cãi nhau vì ngoại tình, vì đất đai, vì việc đổi màu avatar thì đã đành, đằng này, lại đi cãi nhau vì con chó. Có vẻ như con chó biết mình là lý do của vụ cãi cọ thì phải: nó đái vội vàng, không thèm cả vẩy vòi voi, cụp tai, cúi đầu, ngại ngùng bước đi, làm cho hai cục bướu cổ ở hai bên bẹn nó khẽ rung rinh, lủng lẳng trong nắng thu chiều vàng ửng...

Sưu tầm

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...