“CƯỜI SẬP NHÀ” với những đoạn văn bá đạo của bọn con nít nhắng nhít

Đăng bởi:
16/11/2016 | 09:02
Chuyên mục: Truyện cười
0 bình luận
“CƯỜI SẬP NHÀ” với những đoạn văn bá đạo của bọn con nít nhắng nhít

Khi đám nhóc tì làm văn miêu tả, chúng ta chỉ có thể vừa đọc vừa ôm bụng cười lăn cười bò. Nhớ là khi đọc văn chúng viết thì đừng ăn hay uống gì nha, lỡ mà cười không nhịn được, phun hết cả ra thì khổ.

Con nít là một “sinh vật” mà nếu dựa theo suy nghĩ của người lớn, bạn sẽ không bao giờ hiểu được chúng. Mắt chúng nhìn, miệng chúng nói, chúng ta có “xoắn cả não” cũng chỉ có thể “cười trừ” bởi có hiểu được gì đâu.

Chẳng hạn như bắt chúng làm văn miêu tả, thì kết quả sẽ thế này đây…

1. Tả ông bà

– Tuy ông em không nói nhỏ nhẹ nhưng em biết ông rất yêu em. Nhất là khi đang xem tivi mà bố em về đến cổng, ông sẽ báo: “Tắt tivi đi không thằng bố mày nó quật chết bây giờ”.

– Ông em giống siêu anh hùng trong phim. Ông em chạy nhanh như con chó sói.

bai-van-blogtin-2

– Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.

– Bà em có vầng trán rộng, lồi lên biểu lộ sự thông minh.

2. Tả bố mẹ

– Bố em tuổi con chuột (em xin chú thích loài chuột chù chứ không phải là chuột nhắt), mẹ em tuổi con lợn xề. Bố em là sếp của sếp một công ty, và mẹ em là nhân viên của nhân viên của công ty dược phẩm. Bố em rất yêu em dù hơi nóng tính, em mong bố em bớt nóng tính đi một chút để mông em đỡ bị nổi lươn.

bai-van-blogtin-3

– Nhà em có nhiều người nhưng em yêu bố nhất. Bố em 43 tuổi. Bố rất cao lớn. Mỗi lần bố ôm em, em chìm trong bóng tối.

bai-van-blogtin-4

(Còn nữa)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...