ĐÁ HỎNG LUÂN LƯU 11M, TUYỂN THỦ ĐAN MẠCH BỊ DỌA GIẾT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/07/2018 | 17:35
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
ĐÁ HỎNG LUÂN LƯU 11M, TUYỂN THỦ ĐAN MẠCH BỊ DỌA GIẾT

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch phải nhờ cảnh sát bảo đảm an toàn tính mạng cho tiền đạo Nicolai Jorgensen.

“Dừng ngay lại. Xã hội chúng ta không chấp nhận chuyện đe doạ tính mạng người khác, dù là ngôi sao World Cup, các nhà chính trị hay ai đi nữa”, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch lên tiếng trên Twitter.

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch ra thông báo trên sau khi tiền đạo Jorgensen nhận hàng loạt lời đe doạ. Nguyên nhân là chân sút này thực hiện không thành công một quả luân lưu, khiến đội nhà thua Croatia 2-3 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018.

“Chuyện Jorgensen bị đe doạ là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã báo vụ việc tới cảnh sát để chấm dứt sự điên rồ này”, người phát ngôn Liên đoàn bóng đá Đan Mạch nói thêm.

Jorgensen đang được Newcastle United để mắt tới. Tuy nhiên, Feynoord chỉ chấp nhận cho chân sút 27 tuổi này đi nếu nhận được số tiền chuyển nhượng thuộc hàng kỷ lục của CLB.

Vụ việc Jorgensen bị doạ giết làm người hâm mộ bóng đá nhớ tới thảm kịch Andres Escoba. Hậu vệ này bị bắn chết sau khi đá phản lưới nhà, khiến Colombia thua Mỹ 1-2, dẫn tới bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 1994.

Nguồn: Nguồn: Vnexpress

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...