ĐAU THƯƠNG BAO TRÙM NGÔI LÀNG BỊ SẠT LỞ NÚI CHÔNG VÙI TRONG NHÁY MẮT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/10/2020 | 22:53
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
ĐAU THƯƠNG BAO TRÙM NGÔI LÀNG BỊ SẠT LỞ NÚI CHÔNG VÙI TRONG NHÁY MẮT

Cú vặn lưng của núi khiến hàng nghìn khối đất đá ào ạt trút xuống, trong nháy mắt vùi lấp 11 ngôi nhà của đồng bào M’Nông, để lại nỗi bàng hoàng, xót xa.

Quá kinh hoàng

Chiều 29/10, tuyến Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn ngồn ngộn bùn đất. Lực lượng quân đội, xe cơ giới phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở kinh hoàng ở nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng vẫn cấp tập tiếp cận hiện trường.

Ở chiều ngược lại, 33 người bị thương cũng được cư dân địa phương thay phiên nhau khiêng khỏi “trận địa” sạt lở, chuyển xuống cơ sở y tế ở huyện lân cận điều trị.

Sau 2 tiếng đồng hồ oằn đạp bùn đất, vượt qua các thác nước chảy xiết, PV VTC News tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đang trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với 11 hộ dân đồng bào M’Nông trên rẻo cao Ngọc Linh.

Nước từ con suối Banh vẫn cuồn cuộn trút xuống tiệm cận khu vực hàng trăm người đang lật dỡ từng khúc gỗ, mái tôn với hy vọng vớ tay trúng nạn nhân đang bị chôn vùi. Hôm nay, con suối chảy qua nóc có vỏn vẹn 53 cư dân sinh sống không mang theo đất đá như buổi chiều oan nghiệt.

Ngồi bần thần gióng ánh mắt xa xăm về phía núi, ông Nguyễn Thành Sơn (48 tuổi) dường như vẫn không muốn chấp nhận sự thật tang thương mà sạt lở giáng đòn chí mạng xuống tổ ấm bé nhỏ của mình và chòm xóm.

“Quá kinh hoàng” – ông Sơn nghèn nghẹn thốt lên khi nhắc đến vụ sạt lở núi “lịch sử”. “14h, bà con thấy dòng nước suối cuốn theo đất đá tràn xuống sát mép khu dân cư. Lúc này, ai cũng chủ quan vì nghĩ rằng sạt lở nhỏ giống như những năm trước. Nào ngờ, chừng 2 tiếng sau, lượng đất đá lớn khủng khiếp bất ngờ trút ào ạt, dội sập hết thảy 11 ngôi nhà trong sự bất lực của người dân”, ông Sơn bàng hoàng kể.

Đường dẫn lên xã Trà Leng ngồn ngộn bùn đất.

Thời điểm đất đá vùi lấp nhà cửa, ông Sơn và một số người trong nóc đứng ngay dưới chân núi và bị cuốn phăng theo con nước lớn rồi tấp vào bờ. Thoát chết trong gang tấc, ông Sơn lao về phía nhà mình, gọi khàn cổ vẫn không thấy vợ hồi âm.

Và trong thời khắc bấn loạn, người đàn ông này bất giác nghe tiếng cầu cứu của hai mẹ người phụ nữ ngụ cư sát vách nhà mình. Rất nhanh chóng, ông đưa hai người này tháo chạy khỏi lớp đất đá dày đặc.

Đang sơ tán ở Trường mầm non Ông Lục, mẹ con chị Thúy – hai người thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ ông Sơn, vẫn chưa hết bàng hoàng. “Tôi đang trông con thì bất ngờ nhà đổ sập. Trời bỗng chốc tối sầm và tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của hàng xóm. May mắn là tôi kịp bồng con nép vào góc nhà và được anh Sơn giải cứu”, chị Thúy nhớ lại.

“Mẹ mua sữa về rồi, con ở đâu?”

Nguyên ngày hôm nay, Hồ Thị Hòa (20 tuổi) khóc lịm trên ngọn đồi nhỏ phía sau nhà, mắt không rời khỏi đống đổ nát từ sau khi căn nhà của gia đình bị đất đá đánh sập.

Hòa khóc nấc ngồi hóng tin ba mẹ, em gái và con trai.

Hôm qua, Hòa đứng ngồi không yên khi cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền, trong khi cô “mắc kẹt” ở TP Tam Kỳ. “Em đi làm ăn dưới thành phố để kiếm tiền gửi về cho ba mẹ mua sữa cho con. Sáng nay, em lật đật chạy về và điếng người khi hay tin cả 11 hộ dân nóc mình bị chôn vùi”, Hòa nghẹn ngào.

Trong số 14 người mất tích có ba mẹ, em gái 6 tuổi và con trai 4 tuổi của Hòa. Người mẹ trẻ này vẫn đang thấp thỏm khi đống đổ nát của căn nhà mình chưa được đào bới lên. Chốc chốc, nghe Hòa nói như khóc: “Mẹ mua sữa về rồi, con ở đâu”, nhiều người lại quặn lòng xót xa.

Giữa dòng người đông nghịt theo dõi từng giây, từng phút quá trình tìm kiếm cứu nạn có cô giáo Hà Thị Phương Ly – giáo viên Trường THCS Trà Leng. Sau khi lật tung trong đống đổ nát, cô Ly ầng ậng nước mắt khi tìm thấy những tấm giấy khen của học trò.

Cô Ly lật tung trong đống đổ nát và tìm thấy giấy khen của học trò.

“Trong các nạn nhân chết và mất tích có 4 học trò của em. Cầm tờ giấy khen học trò mà em đau thắt. Không biết còn phép màu nào dành cho học trò của mình không nữa”, nữ giáo viên bộc bạch.

Chiều tối 29/10, ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng khiến 11 căn nhà của người dân nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng bị chôn vùi, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể trong tổng số 20 nạn nhân mất tích.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thông tin, đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 53 người dân thuộc 11 hộ gia đình ở nóc Ông Đề bị sạt lở càn quét vẫn còn 14 người mất tích. 33 người may mắn thoát chết nhưng bị thương đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.

Nguồn: Vtc.vn - Thanh Ba

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >