DER NIKOLAUS KOMMT!

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/12/2017 | 19:57
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
DER NIKOLAUS KOMMT!

Hầu như tất cả trẻ con ở Châu Âu và một số châu lục khác nơi mà có người dân theo Thiên chúa giáo, đều quý mến và mong đợi ông Nikolaus đến. Vậy Nikolaus là ai, xin giới thiệu qua về một người đã hiện diện từ rất lâu trong lòng những tâm hồn trẻ thơ với một niềm thương mến.

Ông Nikolaus là ai?

Đạo Thiên chúa giáo mới hình thành thì ở một vùng đất nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ có một cậu bé tên là Nilolaus con một gia đình quyền quý. Bố mẹ mất gần như đồng thời, để lại cho cậu nhiều vàng bạc châu báu, lâu đài, đồn điền cơ man nào mà kể. Rất buồn vì bố mẹ cậu bé mất sớm, những người quản gia tìm mọi cách cho cậu bé vui, nhưng cậu càng buồn thêm, khóc suốt ngày. Một hôm cậu khóc dữ dội quá đến nỗi đàn cừu phải đến an ủi. Mệt quá cậu thiếp đi, chân vô tình đạp vỡ một bình sành. Trong bình sành này có một cuộn giấy kể một câu chuyện về một người rất giàu có sống cùng một người rất nghèo túng. Người giàu rất keo kiệt, không hề đoái hoài đến người kia. Thế rồi người nghèo chết đi và được thiên thần xuống đưa xác lên trời. Người giàu kia khi chết chẳng ai thèm đoái hoài.

Nikolaus cho là câu chuyện ám chỉ mình và hứa từ ngày mai sẽ khác đi. Cậu về lấy hết đồ đạc của mình phân phát cho người nghèo và cảm thấy rất hạnh phúc. Với lòng nhân ái ấy, ông được dân ca tụng và được phong làm Giáo chủ một vùng lớn. Ông chết ngày 6.12.352 , nên người ta lấy ngày này là ngày Nikolaus. Ở Đức, ông Nikolaus thường cho quà vào giầy trẻ em đêm hôm trước để tạo bất ngờ.( Theo sách tập đọc lớp 3 – Lesebuch 3. Klasse)

Đó là tóm tắt một phần trong sách của các cháu , còn cụ thể các cháu đã yêu mến ông Nikolaus thế nào? 

Là một giao viên dạy tiếng Việt cho các cháu tại Berlin, tôi dạy các cháu học kể cả lớn, nhỏ sau ngày Nikolaus tôi thường có những câu hỏi xem các cháu quan tâm vấn để đó thế nào? Xin kể một số câu trả lời rất thú vị.

- Cháu yêu ông Nikolaus nhất trên đời vì ông đã tặng cháu quyển sách vẽ mà cháu thích. (lớp 2)
- Hôm qua ông Nikolaus đến thăm cháu, đã cho vào giày trò chơi điện tử mà cháu thích. (cháu lớp 3)
- Cám ơn ông Nikolaus đã cho cháu vé để đến Bauernhof (nông trại) để thăm con ngựa, cháu yêu con ngựa nhất đời. (lớp 3)
- Cám ơn ông Nikolaus đã đem cho cháu một con chó mà cháu thích từ nay cháu không phải ở nhà một mình nữa, nó sẽ là bạn của cháu, và cháu đặt tên cho nó là Nikolaus. (lớp 5, Bố mẹ cháu kể khi nghe tôi kể nguyện vọng của cháu, bố mẹ mua con chó trước đó hai ngày gởi nhà hàng xóm chờ đến ngày Nikolaus mới đem về.)
- Cháu yêu ông Nikolaus, Ông đã tặng cháu bộ chăn có hình Pokemon mà cháu thích, cháu yêu ông Nikolaus. (Lớp 3) và còn nhiều rất nhiều những tình cảm đáng yêu…

Có điều tôi suy nghĩ bâng khuâng, nhất là thời gian gần đây khi công việc làm ăn khó khăn cuốn hút bố mẹ vào công việc, hay một số các bố mẹ cho rằng đó là phong tục của Đức nên khg qua tâm tôi xin kể một vài câu trả lời của các cháu, có những cháu tôi hỏi đã trả lời:

- Ông Nikolaus không cho quà cháu (cháu lớp 2 buồn bã trả lời)
- Tại cháu không đánh giày phải không?
- Cháu có đánh giày mà.
- Cháu không bao giờ có quà của Nikolaus cả, mẹ bảo chỉ có trẻ con Đức mới có thôi, vậy mà nhiều bạn Việt Nam khác cũng có.( Cháu lớp 4)
- Bố Mẹ cháu bảo Nikolaus chỉ có trẻ con mới có quà thôi còn cháu lớp 5 rồi…

Thông thường trước ngày 5/12 các cháu bắt đầu đánh rửa giày, còn trước ngày Nikolaus độ 1 tuần cô giáo trường Đức đã cho các cháu viết một bức thư gởi ông Nikolaus, bày tỏ những điều mong muốn. Các cháu đã cho tôi xem những bức thư của mình tôi xin trích lại một số bức thư:

1. Ông Nikolaus kính yêu, bố mẹ cháu đi làm, đi học về cháu ở nhà một mình, cháu buồn lắm xin ông tặng cho cháu 1 con chó để làm bạn và chơi với cháu.(lớp 5)
2. Ông Nikolaus kính yêu, xin ông tặng cho con quyển sách mà còn thích, sách bố mua con đã đọc hết rồi, bố không ở đây nên con không còn sách để đọc (Bố mẹ chia tay cháu ở với mẹ) lớp 3
3. Ông Nikolaus kính yêu, xin ông tặng con bộ Drap Pokemon mà con thích, Drap của con cũ hết rồi. Còn rất nhiều những nguyện vọng …

Khi tôi hỏi các cháu đã nhìn thấy ông NikolausL đến chưa?

- Ông Nikolaus đến khi trẻ con đi ngủ.
- Ông Nikolaus trèo qua ống khói lúc khuya mình không nhìn thấy được.
- Nhà cháu khg có ống khói nên ông Nikolaus không đến cho quà được. (những khu nhà hiện đại, khg có ống khói, có nhà người ta treo dây và có hình tượng ông Nikolaus mang túi quà đu dây lên nhà)
- Tớ có quà của ông Nikolaus, nhà tớ không có ống khói, ông đu dây vào.
- Ông Nikolaus là bố mẹ tôi.
- Phải ngoan thì mới được ông Nikolaus đến thăm.
- Nếu không đánh rửa giày thì ông Nikolaus không đến….
- Dù biết rằng Nikolaus không có thật, cháu vẫn thích có quà của ông Nikolaus, vì đó là bố mẹ yêu cháu. (Lớp 10)

Những nguyện vọng đơn giản, những món quà nho nhỏ có thể là kẹo, Schokola, hay vài quả quýt chúng ta sẽ nhìn thấy những tình cảm, những niềm vui trên khuôn mặt trẻ con rồi. Người Đức rất cẩn thận. Tôi có bà mẹ nuôi dù chúng tôi đã lớn cả gia đình vậy mà, sáng ra mở cửa chúng tôi đã thấy bọc quà của bà để ở đó từ bao giờ và quà cho từng người đơn giản nhưng đầy tình cảm.

Có những người mẹ con mất rất lâu rồi vậy mà vào ngày đó người ta vẫn ra mộ đặt quà Nikolaus cho con mình tôi rất xúc động khi nhìn hình ảnh này.

Còn cháu học trò tôi đã kể chuyện: "Cháu yêu bố Nikolaus của cháu lắm, có lần hồi cháu học lớp 3, khi bố đi làm về mẹ đã dọn cơm lên chuẩn bị ăn mẹ nhắc ngày mai Nikolaus đến đấy, thế là bố nói dối là bố đi Toillete, thế mà đến lúc ngủ bố vẫn chưa về sáng dậy hai anh em cháu thấy trong giày có đầy quà". 

Khi con tôi đã lớn, đi du học ở Anh, chúng tôi không làm sao thực hiện được ngày Nikolaus, tôi nghĩ ra cách gởi vào sổ tài khoản của con 100 Euro, và ghi là ông, bà Nikolaus gởi. Con tôi mừng và xúc động lắm. Cháu gởi qua SMS „Con cám ơn ông bà Nikolaus, con yêu ông bà Nikolaus nhiều lắm“, cho đến bây giờ hằng năm chúng tôi vẫn thực hiện ngày Nikolaus cho con tôi với những món quà rất nhỏ. Và cảm thấy thật ấm áp và dể chịu.

Tôi nghĩ rằng đây là một tình cảm rất dể thương nó đã gắn bó và cho ta gần gũi với con cái hơn, còn 3 ngày nữa là ngày Nikolaus, mong các bố mẹ đừng quên những chi tiết này dù nhỏ, không tốn kém nhiều, vậy mà có tác dụng rất lớn đến con cái, giúp con mình hòa nhập với bạn bè, để các cháu không mặc cảm là bị ông Nikolaus quên, và chúng ta cũng vui và thanh thản hơn. Xin chúc các bạn có những cảm giác dể chịu và đáng yêu nhất với những thiên thần nhỏ bé của mình.

Berlin 03/12/2015 Thanh Nguyên - Ảnh bìa Internet

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan