ĐI DỰ NGÀY THÀNH LẬP ´HỘI YÊU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/04/2019 | 21:54
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐI DỰ NGÀY THÀNH LẬP ´HỘI YÊU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC´

Tôi hôm nay cùng với đội ngũ BCH Hội đồng hương Thái Bình tại Liên bang Đức đến dự ngày thành lập „Hội yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức“. Tôi thấy đây là một ý tưởng hay để khích lệ những người đam mê về lĩnh vực này. Nhất là đối với chị em đã lớn tuổi.

Họ sang đây đã mấy chục năm, suốt ngày buôn bán, làm lụng vất vả thì cũng phải có lúc để họ ngó đến hộp son phấn, cánh áo tân thời, đôi guốc cao gót hay cái hoa tai, cái vòng đeo cổ. Chứ chả lẽ cứ để những thứ đó nằm sâu trong đáy tủ à. Rồi đùng một cái ra đi về nơi cuối trời, thì những thứ đó lại làm chúng ta ngó đến mà đau…

Buồn quá khi phải nói rằng: Thế hệ chúng ta đã già. Tình hình Quê hương lại bi đát như bây giờ thì không những chúng ta không muốn về để sống những ngày cuối đời ở nơi xa xôi ấy; Mà ngay cả con cháu của chúng ta sinh ra và lớn lên tại Đức, cũng không muốn về. Chúng ta từ biệt Thế giời rồi thì chúng bấu víu đời sống tinh thần vào ai bây giờ? Chúng sẽ trở thành người xa lạ ngay trên mảnh đất của cha ông chúng.

Quan điểm của tôi thì cuối đời hãy để ai thích vui gì, làm gì xin cứ tùy ý cho. Các bác già mà vẫn thích hát hò, nhẩy múa vui chơi và biểu diễn các loại nhạc cụ thì cứ tự nhiên. Còn người đi xem, đi dư cũng không nên để ý xỉa xói, phê bình, vạch lá tìm sâu và nói lời nặng nhẹ, bình phẩm mất vui làm gì. Thích thì ngồi nghe, không thích thì ra ngồi chỗ khác hoặc ra về, chẳng ai cấm được mình.

Chứ sinh hoạt Hội hè mà ta cầu toàn thì cực kỳ là khó. Vì thế hệ chúng ta lởm khởm cả rồi. Không còn cơ hội để làm một cái gì đàng hoàng và to tát nữa. Sự tròn trịa là không thể nào đạt được.

Đi tham gia sinh hoạt Hội đoàn chúng ta nên có một tâm thế tốt. Đó là Tình yêu. Có Tình yêu thì chúng ta sẽ có sự cảm thông và sẻ chia, „Chín bỏ làm mười“ Tự nhiên quan hệ giữa người mời và người tới dự sẽ chan hòa ấm áp tình người hơn.

Có ông khoe với tôi từ ngày bà ấy vào đội múa ở Berlin đi biểu diễn, rồi đánh phấn bôi son, diện quần áo tân thời vào, chụp được mấy phô ảnh treo lên Facebook. Được mấy người khen, bà ấy sướng lắm, cứ mở ra xem suốt, tâm hồn tươi tắn hẳn lên. Anh em mình cũng vậy thôi, chúng ta cũng thích chụp ảnh ra phết phải không ông?

Đúng vậy những năm vất vả gian nan ở nơi trời Âu giá lạnh này đã tàn phá và làm phôi phai thân thể của người vợ của chúng ta nhiều quá. Nếu vợ ta thích múa, thích hát, thích nhảy tại sao ta lại lỡ lòng cấm nàng. Để đóa hoa cứ thế mà khắc nghiệt, tàn phai. Hại nàng mà hại cả cái thân ta.

Tôi không biết hát, không thích ồn ào. Nhưng chị em Phụ nữ mà thích gì tôi cũng ủng hộ và chiều theo. Với động cơ và cách suy nghĩ ấy mà bài viết này giờ đây ra đời thay cho những đóa hoa tươi thắm tôi gửi tới bà con hôm nay có mặt tham gia sự kiện mới mẻ này ở Trung tâm thương mại của người Việt taị Quận Marzahn, Berlin.

Cảm ơn nhạc sỹ Hoàng Thị Dư - Người con Quê lúa Thái Bình đã có công cùng người chồng của mình và các anh chị em tích cực khác vất vả gian nan để khởi xướng lên phong trào rất đáng trân trọng này.

Bài: Nguyễn Doãn Đôn, Berlin
Ảnh từ FB của chị Hoàng Thị Dư

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >