Đi hãng máy bay Nga: một vài chia sẻ của Viet-bao.de

Đăng bởi:
01/12/2014 | 01:31
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Đi hãng máy bay Nga: một vài chia sẻ của Viet-bao.de

Về Việt Nam thăm nhà dịp này, đi hãng hàng không Nga được 2 kiện, mỗi kiện 23 kg + 10 kg sách tay, nên nhiều người tranh thủ thu xép công việc, vui vẻ, háo hức đặt vé để về... Mình cũng không ngoại lệ, bởi hơn 1 năm không về nhà, được cô em gái tìm cho chiếc vé rẻ, thế là "khăn gói quả mướp" có mặt tại sân bay Quốc tế Schönefeld Berlin lúc 12 giờ, bởi 14 giờ máy bay cất cánh. Sếp hàng để làm thủ tục nhiều người đã thốt lên: "Hôm nay nhân viên dễ tính thế thế nhỉ?" - Tất nhiên, nếu valy nào thừa khoảng 2kg, họ vẫn bắt mọi người phải "moi" ra. Do không đọc trên vé trước, mình chỉ đóng đồ sách tay có khoảng gần 8 kg, ở sân bay, 2 mẹ con cứ tiếc mãi... n 5 Qua cổng kiểm soát để vào phòng chờ, mình ngạc nhiên vì nhiều người sách túi lớn, túi bé, đều qua được hết, mình thì "ung dung" vì lần này về, hàng đã đóng gửi đi, nên PV nhìn rất nhẹ nhàng. Vào phòng đợi khoảng 30 phút sau thì đến giờ lên máy bay. Các nhân viên soát vé lại chính là những người làm thủ tục đầu tiên và chưa bao mình thấy họ lại mang cân vào tận cổng vào máy bay để cân như thế. Những ai chỉ cần thừa 2 đến 3 kg, họ đều bắt 1 là vứt lại đồ, 2 là nộp 150 Eur... Một số người nhanh chóng gửi đồ cho những người đứng sếp hàng quanh đó, nhưng không phải ai cũng "mở lòng" giúp đỡ, có vài người Việt Nam, đi người không mà cũng lắc đầu... "Nếu đồ của em, thì vứt được chị ạ, nhưng đây là của bạn em gửi, thôi thì nộp 150 Eur vậy, Lần sau thì em "cạch", đóng đồ của bạn gửi vào thùng hàng gửi là yên tâm..." Máy bay cất cánh sang Nga, những người đi nhẹ nhàng, không cầm giúp đồ cho vài người bị nộp phạt, nói lời xin lỗi, ngượng nghịu. Đành rằng cũng có ý kiến nói rằng: "Ai bảo các bà tham, cứ "nhét" lắm đồ vào... " - Nhưng cũng có nhiều ý kiến nói rằng, cầm giúp lên máy bay, rồi họ sẽ xin lại, làm phúc... đằng nào họ cũng vậy rồi, cơ bản là bằng cái tình... - cứ như thế, mấy tiếng bay tới sân bay Nga, mọi người bàn tán xôn xao, nhắc nhau những điều cần rút kinh nghiệm, bởi nhiều người do vội, vào sân bay mới mua thêm đồ nhét vào túi sách tay của mình, thế là thừa cân, tiếng thì không biết, máy bay sắp cất cánh... khóc dở mếu dở, thôi thì nộp phạt "đắng lòng". h 1 Qua cửa khẩu Nga để về Việt Nam cũng giống như cảnh ở sân bay Quốc tế Schönefeld ở Berlin, người Việt mình ở các nước như Ba Lan, Hung, Tiệp đều bay qua đây và cảnh thừa cân lại diễn ra... Mình đã giúp được cho 2 gia đình người Việt, gửi các bạn "Tây" cầm giúp đồ thừa vào máy bay và họ cám ơn PV rối rít. "Làm được điều gì tốt cho mọi người, thì mình giúp thôi - Mình nghĩ vậy). Và một số người cũng phải nộp phạt tại đây... Vì vậy, mọi người đừng lầm tưởng, qua Hải quan kiểm tra và phòng chờ là yên tâm đâu nhé, tốt nhất là mang ít cân thôi cho đỡ bị "của đi thay người"... Trên máy bay từ Nga về Hà Nội, làm quen và chia sẻ với bao nhiêu người bạn mới, thấy vui và hồi hộp vì sắp được gặp mẹ yêu và gia đình... chập chờn, không ngủ. May bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đúng 8 giờ 55 phút. Hà Nội sáng ngày 29.11.2014, ngoài trời đang là 30 độ, cảm nhận được ngay cái không khí nóng ẩm ở quê nhà, lòng có chút lo lắng vì không biết hàng có bị "trục trặc" đợi 1, 2 tiếng như mọi lần không, hàng có bị "moi" không... có bị thất lạc không? (vì bạn mình có người 1 tuần về mới có đồ để dùng, do va ly thất lạc). n 6 Làm thủ tục nhập cảnh và nhận đồ tại sân bay Nội Bài rất nhanh chóng. Sân bay Nội Bài đã cho mình cảm giác an tâm và có sự thay đổi. Các nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, tận tâm, hướng dẫn chu đáo, nhẹ nhàng. Chỉ 20 phút chờ đợi, mình đã nhận đầy đủ hàng gửi và "lao" vào vòng tay gia đình. Chị yêu Lệ hằng, cựu phóng viên của Tỉnh Hà Tây (cũ) cùng anh rể và 2 "thằng" Tôm + Gấu đã trao hoa tặng bà ngay phút gặp nhau. Ngửi những bông hoa Hồng, nép vào lòng mẹ yêu, thương mẹ lưng đã còng, mẹ đã 93 tuổi rồi mà vẫn minh mẫn, tự chăm sóc mình, vẫn đi lễ các nơi, tụng kinh, hàng ngày, bà con khu phố và cả nhà gọi mẹ là bà Tiên. Mình được thừa hưởng đức tính chăm chỉ, đức độ của mẹ. Chào Việt Nam, chào Hà Nội và bạn bè yêu thương. Một vài dòng cảm xúc, kinh nghiệm chia sẻ với mọi người: "Cô chủ viet-bao.de" - Ngày thứ 2 đặt chân tới quê nhà. a anh VN 1 321 nn nnnn n 7
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >