ĐIỀU ƯỚC CUỐI NĂM - Truyện ngắn Quỳnh Nga

Đăng bởi:
03/01/2020 | 14:37
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
ĐIỀU ƯỚC CUỐI NĂM - Truyện ngắn Quỳnh Nga

- „Bố mẹ ơi, sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho con, để chồng con „tỉnh“ lại, đừng „khôn nhà dại chợ“ thế này, con mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, quá sức chịu đựng rồi,...“. Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới, Một mình, vừa dọn dẹp cửa hàng, L vừa lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chã... „mà đi giúp bạn gì là lâu thế cơ chứ, hay lại „bị ép“ nhậu rồi, chồng ơi!!!“

Sáng nay, vừa ăn sáng xong, chồng L đã vội vã mặc áo, tay với chìa khóa xe và nói: „Em chịu khó mở cửa hàng một mình, anh đi giúp vợ chồng thằng C dọn nhà“. „Ơ, hôm nay là ngày cuối năm, cửa hàng mình cũng cần dọn dẹp cho sạch sẽ, mới mẻ mà anh, mà chiều tối anh hứa cùng mẹ con em dọn ban thờ, thắp hương, „phá cỗ“ rồi xuống đường đốt pháo mà“ – „Cửa hàng nhà mình lúc nào dọn mà chả được, ăn uống, đốt pháo đâu có quan trọng gì, tết của Tây, có phải cảu mình đâu mà cuống hết cả lên thế - Hôm nay vợ chồng bạn anh mới được nghỉ làm...“ – „Ơ ơ...“ L chỉ ơ ơ, chưa nói được lời nào thì A đã sập cửa lao đi... Ôi, có ai khổ như mình ngày cuối năm không nhỉ... „sao đàn bà khổ thế ông Trời ơi“.
 
Mà, đâu chỉ là cuối năm, chuyện „khôn nhà dại chợ“ ở nhà mình xảy ra quanh năm... Mình luôn ước, ước gì, được anh đối xử như đang tốt với bạn bè:
 
- „Em không thích thế thì bỏ anh đi, anh thà bỏ em, chứ không bỏ bạn...“ 
 
- „Ơ, em có nói anh bỏ bạn bè đâu, em chỉ nói là cách hành xử của anh rất ngược, nghĩa là, trước tiên, anh cùng em lo cho gia đình mình chu đáo, để em và các con thấy được rằng anh không đặt bạn bè lên trên gia đình của chúng mình...“
 
- „Này, cô nói ít thôi nhé, tôi nhắc lại, cô thì tôi bỏ được, chứ bạn bè thì không, tôi đặt bạn bè lên trên đấy, cứ để cho bạn bè lợi dụng đấy, thì đã sao nào, cô mà tức, không chịu được thì cô cứ đâm đơn đi, tôi ký...“
 
Và rồi, lần nào cũng vậy, lúc đầu chỉ là tranh luận, rồi tiếng của A to dần, quát tháo, mình khóc, các con vào buồng riêng bật nhạc, rồi A ra xe phóng đi và kết thúc là đêm mò về nồng nặc mùi rượu...
 
L sang Đức gần 30 năm, gặp A, chỉ ra mắt bạn bè, không đội vương niệm, không ôm hoa cưới, rồi sinh cho họ Trần 2 thằng cu kháu khỉnh, thông minh...  rồi không ngại một việc gì, dù vất vả, tần tảo, nuôi cho chúng ăn học, mong các con trưởng thành, biết tự lập, nên người... Giá mà A hiểu được, chăm lo cho các con, vun vén cửa hàng là còn cả „một núi việc“... vậy mà từ bao nhiêu năm nay, A vẫn "hồn nhiên" để L lo hết mọi việc.
 
L lặng lẽ khóa cửa hàng về nhà còn cùng 2 con dọn dẹp lau chùi, bầy hoa quả lên ban thờ cúng Trời Phật tổ tiên... Ngoài đường, đã nghe tiếng pháo của ai đó đốt trước.
 
Đón năm mới 2020 nơi quê hương thứ 2, ai cũng vui, chỉ có L là khóc buồn... và lại lẩm bẩm khấn bố mẹ chồng: „Bố mẹ ơi, sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho con, để chồng con „tỉnh“ lại, đừng „khôn nhà dại chợ“ thế này, con mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, quá sức chịu đựng rồi,...“. „mà đi giúp bạn gì là lâu thế cơ chứ, hay lại „bị ép“ nhậu rồi, chồng ơi!!!“
 
 
*** Chiều 31.12.2019, nhà còn thiếu một số thứ, mình lượn xuống phố thì gặp cô em gái quen, mắt đỏ hoe, dừng lại chia sẻ sẻ mấy câu... khiến Quỳnh Nga cảm xúc. Mình cũng ước, ước gì các chàng hãy hành xử đúng với vợ con gia đình của mình, sau đó luôn tốt với bạn bè và xã hội - ĐIỀU ƯỚC CUỐI NĂM TBT Viet-bao.de viết dựa theo một câu chuyện có thật!!! Mời cả nhà cùng chia sẻ.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan