ĐỌC, HỌC LỜI HAY Ý ĐẸP ĐỂ SỐNG TỐT: ´LỰA LỜI MÀ NÓI...´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/06/2019 | 23:55
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
ĐỌC, HỌC LỜI HAY Ý ĐẸP ĐỂ SỐNG TỐT: ´LỰA LỜI MÀ NÓI...´

​- “Hãy quên đi người đã làm tổn thương bạn, nhưng đừng quên người yêu thương bạn mỗi ngày. Hãy quên đi quá khứ đã làm cho bạn khóc, nhưng tập trung vào hiện tại làm cho bạn cười” - Khuyết danh

- "Lời nói như một mũi tên đã buông, đã lọt vào tai ai không thể rút ra được" - (Lục Tài Tử)

- "Tạo hóa cho con người có hai tai mà một miệng, là có ý dạy cho chúng ta nên biết nghe nhiều mà nói ít" - (Zénon)

- "Miệng ngậm thì tai mở" - (Tục ngữ Anh)

- "Người ta hối hận vì đã thốt ra lời, chứ không phải vì lặng nghe" - (Simonide d Amortgos)

- "Lúc đáng nói thì mới nói, người nghe không chán" - (Luận ngữ)

“Đôi lúc, chúng ta không nhận được những gì xứng đáng bởi vì chúng ta chưa buông bỏ những gì không thuộc về chúng ta” - (Jessica Gilbert)

“Tâm hồn con người được chia thành ba phần: trí thông minh, lý trí và niềm đam mê. Trí thông minh và niềm đam mê được sở hữu bởi các động vật khác, nhưng lý trí được sở hữu bởi con người” - (Pythagoras)

“Những người biết ít thường nói nhiều, trong khi những người biết nhiều thường nói ít” - (Jean-Jacques Rousseau)

“Bạn chỉ biết tôi bằng những gì bạn nhìn thấy, chứ không phải con người thực sự của tôi” - (Immanuel Kant)

Nguồn: Loihayydep

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan