ĐỘI GIẶT LÀ „REWATEX BLANKENBURG BERLIN“ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY SANG ĐỨC (24.12.1987 - 24.12.2017)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/12/2017 | 19:22
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐỘI GIẶT LÀ „REWATEX BLANKENBURG BERLIN“ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY SANG ĐỨC (24.12.1987 - 24.12.2017)

Buổi gặp gỡ diễn ra vào đêm 24.12.2017 tại Nhà văn Hóa, TTTM Thái Bình Dương - Tròn 30 năm ngày các chị đặt chân vào nước Đức.

Chị Nguyễn Hồng Phương trong BTC cho biết, đội có 130 người toàn là phụ nữ - đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên và Thanh Hóa - Đặt chân sang nước Đức vào đúng đêm Noel, khi tuổi đời còn trẻ... tuổi trẻ nhất là 18 và người nhiều tuổi nhất mới 35, nên chúng em bỡ ngỡ lắm, "toàn khóc là khóc...".

Và đêm Noel 2017 năm nay, các chị em đã "hẹn hò" sau 30 năm, cùng "một nửa" của mình, các anh chị đã có một buổi giao lưu đầm ấm như một gia đình với sự hiện diện đông đủ của các cháu thế hệ thứ 2...

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn lại kỷ niệm, ai cũng rưng rưng nước mắt... có chị còn vượt hàng chục ngàn km, từ Việt Nam qua để hiện diện trong buổi gặp mặt đáng nhớ này.

Dự một bữa cơm "thịnh soạn" ngon miệng, do nhà hàng Cơm Niêu phục vụ và cùng ôn lại kỷ niệm, hát cho nhau nghe và tổ chức nhiều trò chơi thú vị. Các cháu thế hệ thứ 2 cùng các "chàng rể" cũng góp vui bằng những bài hát và những mẩu chuyện vui...

Bước sang ngày mới rồi, mà các chị cùng gia đình vẫn còn lưu luyến, hát rồi nhảy, không muốn chia tay...

Mời bấm vào đường linh xem chùm ảnh:

ĐỘI GIẶT LÀ „REWATEX BLANKENBURG BERLIN“ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY SANG ĐỨC (24.12.1987 - 24.12.2017)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >