ĐỘI TUYỂN ĐỨC VỪA BỊ LOẠI Ở WORLD CUP 2018 TỆ HẠI NHẤT LỊCH SỬ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/06/2018 | 04:20
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
ĐỘI TUYỂN ĐỨC VỪA BỊ LOẠI Ở WORLD CUP 2018 TỆ HẠI NHẤT LỊCH SỬ

Đội tuyển Đức vừa bị loại ở World Cup 2018 là đội tuyển tệ hại nhất lịch bóng đá Đức.

Trước World Cup 2018, Đức đã dự tất cả 18 kỳ. Hai lần Đức vắng mặt là vào năm 1930 (từ chối tham dự) và 1950 (bị phạt không được tham dự vì gây ra chiến tranh thế giới thứ II).

Trong 18 kỳ trước đó, Đức giữ hàng loạt kỷ lục. Họ là đội bóng thi đấu nhiều trận nhất (99 trận), vào chung kết nhiều nhất (8 lần), vào bán kết nhiều nhất (14 lần), ghi bàn nhiều nhất (224 bàn). Đặc biệt, Đức chưa bao giờ dừng bước ở vòng bảng.

KIỀU BÀO ĐỨC ỦNG HỘ ĐỘI ĐỨC THẾ NÀY MÀ... (Tại TTTM Đồng Xuân Berlin)

Nhưng kể từ trận đấu thứ 100 của Đức ở World Cup - tức trận ra quân World Cup 2018 gặp Mexico - mọi thứ đã trở nên tồi tệ với Đức. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ thua Mexico tại World Cup. Và lần thứ 2 trong lịch sử, Đức thua trận ra quân tại một kỳ World Cup. Đó là những dấu hiệu không lành chút nào.

Ở trận đấu thứ 2 với Thụy Điển, Đức trở về từ cõi chết nhờ bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng của Toni Kroos mới ngược dòng thắng 2-1. Chính xác là 18 giây trước khi trận đấu mãn cuộc.

Tưởng rằng Đức sẽ lột xác sau lần "chết" hụt ấy. Nhưng không! Họ vẫn là đội bóng bạc nhược, thiếu sức sống, thiếu sáng tạo như 2 trận đấu trước đó và rồi nhận thất bại 0-2 trước một đội bóng đến từ châu Á - Hàn Quốc.

Chung cuộc, Đức có 3 điểm xếp cuối bảng F, ghi được 2 bàn thắng, thủng lưới 4 bàn và bị loại. 4 bàn là tổng số bàn thua của Đức ở cả kỳ World Cup 2014.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Đức không vượt qua được vòng bảng. Nói cách khác, đoàn quân Joachim Low trên đất Nga là đội bóng tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Đức ở các kỳ World Cup.

Nguồn: vtc.vn - Hà Thành

----------------------------

Vài hình ảnh bà con tại Đức xem đá bóng trận Đức - Hàn Quốc tại Đồng Xuân Quán trong TTTM Đồng Xuân Berlin, Đức thua, ai ai cũng buồn bởi đây là quê hương thứ 2 của họ. "Thật không thể tưởng tượng được - Đây có phải là đội Xe Tăng không? Như một cơn ác mộng!!!" - Tiếng bàn tán ngán ngẩm khắp nơi...

3 chị em rủ nhau đi cổ vũ cho đội "nhà" - Lương Tâm (áo trắng) đã khóc khi đội Đức bị thua, nhưng Vũ Phương (Top 25 Phu nhân áo dài 2018) vẫn giữ nụ cười tươi

CLB anh em Berlin sau trận đá... nhưng mọi người lại nghĩ, ủng hộ cho Châu Á của mình, nên nụ cười trở lại.

Ảnh bìa của Nhat Minh Cao, Berlin

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...