ĐÔNG ANH, ĐẤT MẸ QUÊ MÌNH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/10/2018 | 02:27
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
ĐÔNG ANH, ĐẤT MẸ QUÊ MÌNH

BBT Viet-bao.de xin giới thiệu tới quý đồng hương và đọc giả, bài thơ cảm xúc của chị Đinh Thị Lãng đọc tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội ĐH Đông Anh CHLB Đức, diễn ra tại Thủ đô Berlin ngày 30.9.2018

Mười năm cả một chặng đường
Anh em bè bạn đồng hương bên này
Đông Anh hai chữ thật hay
Mới nghe đã thấy là say nhau rồi 

Mọi người sống ở khắp nơi
Nhớ ngày đại hội về nơi sum vầy 
Ca nhạc ẩm thực hôm nay 
Thật vui thiết thực thật say lòng người
 
Nhìn ai miệng cũng mỉm cười 
Hân hoan phấn khởi hơn mười năm qua
Quê hương thôn xóm ở nhà 
Hàng ngày thay đổi thịt da sớm chiều
 
Cầu nhật Tân xe chạy thật siêu 
Đèn cao áp sáng soi vằng vặc
Ánh đèn màu thay đổi lung linh
 
Quê hương đất mẹ chúng mình 
Đông anh thành phố vệ tinh sau này 
Chúc cho đại hội hôm nay 
Thành công tốt đẹp đắm say tình người 
 
 
 
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan