DƯ ÂM ´TRỞ VỀ 18 THU HÀ NỘI´ VÀ LỜI CÁM ƠN CỦA TBT VIET-BAO.DE

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/10/2018 | 16:10
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
DƯ ÂM ´TRỞ VỀ 18 THU HÀ NỘI´ VÀ LỜI CÁM ƠN CỦA TBT VIET-BAO.DE

Sự kiện với chủ đề “Trở về 18 – Ngày hội tụ cựu học viên TNT QĐ và những người bạn”, diễn ra vào tối 23.10.2018 tại Vườn Nghệ Thuật, Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Do Viet-bao.de tổ chức.

Mặc dù trời mưa to, đường tắc và hầu như ai cũng có việc bận, bởi là ngày thứ 3, mọi người đều phải đi làm… nhưng đến giờ, tất cả mọi người vẫn có mặt đông đủ, để chương trình diễn ra thành công vượt mọi ước mơ.

Cựu học viên Trường Nghệ thuật quân đội và Quỳnh Nga vui mừng được trao Kỷ niệm chương

"Trở về 18" với chủ đề: "Gặp gỡ cựu học viên trường Nghệ Thuật Quân Đội và bè bạn", diễn ra vào 23.10.2018 tại Hà Nội - Ấp áp và tràn đầy yêu thương.

Từ trong trái tim, xin được cám ơn sự hiện diện của tất cả anh em bạn bè, những cựu học viên Trường Nghệ thuật quân đội, các phóng viên báo chí tại VN, đại diện báo VOV Phạm Công Hân, Nb Trần Ý Dịu, báo Hà Nội mới Phạm Hiệp, nhà báo Lê Hoàng Anh (VTC - nơi Quỳnh Nga đang cộng tác), anh Thanh Bình, đại diện Quê Việt Báo, các nhà doanh nghiệp, Nhóm Bạn Thân, Nhóm bạn yêu Hà Đông, các đọc giả Viet-bao.de, các bạn hâm mộ "giọng ca QN", nhà hàng CLB Âu Cơ cùng các nhân viên đã phục vụ tận tình. Cám ơn những người bạn "thiếu thời" Phương (Tam), tiến sĩ âm nhạc Tố Mai và em iu Nsnd Phạm Thị Ngọc Bích.

Nhà báo đạo diễn Phương Đông, đài truyền hình Hà Nội

Xin gửi lời cám ơn tới nhà báo đạo diễn Phương Đông, cùng nhóm quay phim Đài Truyền hình Hà Nội phục vụ suốt chương trình. (Lần Trở Về nào cũng được ưu ái, xúc động vô cùng)

Cám ơn anh Trần Vạn Thành, Chủ tịch Hội Cựu học viên TNTQĐ, đã tận tình giúp đỡ và kết nối... để sự kiện thành công như hôm nay. Cám ơn chị Phạm Thị Lê Hà, chị Phạm Hồng Phượng và chị Trịnh A Sinh Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu học viên TNTQĐ đã giúp khâu "hậu cần" chu đáo...

Nhóm Bạn Thân Hà Nội

Cám ơn anh Nguyễn Thế Vinh, nguyên Trưởng nhà hát kịch Việt Nam đã từ sân bay, đến thẳng nơi tổ chức để chung vui với em gái đồng nghiệp.

Cám ơn Vợ chồng em trai Hà Oto cùng 2 con, "đại diện" cho bạn bè CHLB Đức đến dự rất đúng giờ. Một số đọc giả Viet-bao.de, xưa đã từng làm việc tại Đức, nghe tin cũng đến dự, chia vui, cám ơn các anh chị thật nhiều.

Lần nào tổ chức "Trở về..." cũng không thể thiếu đại gia đình Nguyễn Như. Xin cám ơn các cháu rất nhiều, Như Hằng, Thanh Hiên và gia đình Quang & Thủy.

Tình cảm luôn đong đầy và dành trọn vẹn cho nhau mỗi khi gặp mặt, không cần nói lời cám ơn khách sáo, đó là những ca sĩ "có tên, không tuổi": Tuyết Tuyết, Quỳnh Hoa, Hồ Hải (nhạc công, cùng đồng hương quê Lụa, cùng mái trường NTQĐ).

Nghệ sĩ Bảo Anh

Cám ơn Nsnd Thái Bảo cùng con trai Bảo Anh với các tiết mục hấp dẫn, độc đáo. Cám ơn tới ca sĩ Kim Huê, đến từ "phòng trà Lệ Quyên" với những bài hát đi vào lòng người... Cám ơn chị Trịnh A Sinh đã đưa nhóm nghệ sĩ đến tặng cho chương trình một tiết mục hát múa đẹp và hấp dẫn.

Cám ơn em gái nghệ sĩ Trịnh Huyền, dù gặp ở Đức hay ở quê nhà, cũng luôn dành cho “chị Quỳnh Nga” tình cảm tốt đẹp, tiết mục múa bụng của em thật ấn tượng.

Cám ơn anh chị Hoa Tý đã đến chung vui với tiết mục đơn ca của chị Hoàng Hoa, cùng khóa 7 TNTQĐ với Quỳnh Nga đầy xúc cảm

Cám ơn MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, thật nhiều, em luôn là người ở bên Quỳnh Nga mỗi khi "Trở Về".

Vừa như một người em trai, đó là nghệ sĩ Sacsofon Lê Duy Mạnh, luôn ủng hộ các sự kiện ở Đức cũng như ở quê nhà, hẹn ngày gần lại cùng nhau sát cánh ở Berlin nhé và chúc em ngày càng thành công. Cám ơn cả bó hoa tươi thắm mà bà xã xinh đẹp của em tặng chị nữa.

Rất tiếc Nsut Thanh Tâm, nsut Rơ Chăm Pheng, ca sĩ Ngọc Dậu (cùng trường NTQĐ) và anh Nguyễn Xuân Hùng.. vì lý do riêng, không tham gia được chương trình.

Cuối cùng, xin được nói lời cám ơn tới sự giúp đỡ tận tình của Nsut Anh Tuấn, Trưởng đoàn NH Ca múa Nhạc VN - cùng nhóm phục vụ Âm thanh, ánh sáng đã giúp cho chương trình Trở Về 18 thành công.

Nhóm bạn iu Hà Đông

Tri ân nhà báo Phạm Lệ Hằng - chị gái - và anh rể Tiến Am, đã thay Quỳnh Nga chăm sóc mẹ già

Trở về 18 lần này, là một chương trình đặc biệt, tri ân Mẹ yêu, người đã sinh ra và cho mình cuộc sống hôm nay - tri ân cô giáo Mộ La, người đã dạy, đưa giọng hát của Quỳnh Nga bay cao, bay xa và... bay lâu...Tri ân chị gái yêu, nhà báo Phạm Lệ Hằng và anh rể Tiến Am, đã thay Quỳnh Nga chăm sóc mẹ già… Rồi gặp lại những học viên cùng chung mái trường NTQĐ, các thày nghệ sĩ, các đồng nghiệp PV, bạn bè và gia đình, các doanh nghiệp Việt Đức – Đây thực sự là món quà vô giá, Quỳnh Nga xin được mãi mãi mang theo trong suốt cuộc đời.

Từ trái qua: Ns Hồ Hải, Nsnd Thái Bảo, Cs Quỳnh Nga, cs Tuyết Tuyết, Cs Quỳnh Hoa, Cs Kim Huê

Gặp gỡ mọi người vui và bồi hồi xúc động, chưa kịp kể qua với các anh chị trường NTQĐ và các bạn yêu, về cuộc sống hiện tại của Quỳnh Nga ở nơi đất khách: 

- “Năm 1992, Quỳnh Nga đặt chân lên nước Đức, đầy bỡ ngỡ, để hội nhập, cũng giống như bao người, phải trải qua nhiều nghề, nhiều công việc khác nhau… để ổn định là gia đình đoàn tụ là cả một chặng đường đầy khó khăn, đòi hỏi phải quyết tâm, nghị lực và chịu đựng… Tháng năm trôi qua, mọi việc giờ đã ổn định. Đến cuối năm 2014, đúng vào ngày sinh nhật của mình, thì Viet-bao.de được ra mắt đọc giả khắp nơi… Với tiêu chí: Tôn vinh các thế hệ cộng đồng, chia sẻ buồn vui, kết nối doanh nghiệp… Giúp tổ chức các sự kiện văn hóa, gắn bó tình đoàn kết, cùng nhau hội nhập và phát triển… Từng bước từng bước, Viet-bao.de giờ đã có một chỗ đứng nhất định, được bà con cộng đồng Việt tại CHLB Đức cũng như đọc giả khắp nơi ủng hộ, dõi theo. Trong lần Trở về 2017, Viet-bao.de đã mở thêm chuyên mục TIN QUÊ HƯƠNG, nhằm đưa tin để bà con xa xứ hiểu một số thông tin về quê hương. Vừa làm chủ trang báo, vừa chụp ảnh, quay phim, dẫn một số chương trình và kiêm luôn ca sĩ… Quỳnh Nga còn làm cộng tác viên cho VTC 10 Netviet, VOV, báo Hanoimoi , báo Vietbao.vn v.v – Tự vác trên vai mình công việc làm từ A đến Z, tự quyết định định hướng cho con đường đã chọn, không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các anh chị vừa là bạn bè, đồng nghiệp, vừa là đọc giả hãy cho xin những góp ý chân thành. Để Viet-bao.de ngày càng gần gũi và phát triển. Bản thân Quỳnh Nga chỉ ước mong mẹ yêu, gia đình và bản thân mãi mạnh khỏe… để hàng năm Trở về lại được lao vào vòng tay Mẹ yêu, gặp gỡ bạn bè”.


Nhà báo Đỗ Hữu Lạc, Giám đốc Trung tâm truyền thông báo Kinh tế Đô thị

Muốn dành lời cám ơn chân thành tới đức lang quân của chị chị Bich Thuận, học múa K6 trường NTQĐ, đó là nhà báo Đỗ Hữu Lạc, Giám đốc Trung tâm truyền thông báo Kinh tế Đô thị, đã giúp Viet-bao.de thực hiện bộ ảnh sự kiện Trở về 18.

Mỗi năm Trở Về với một Chủ đề khác nhau, với ước mong gặp lại anh em bạn bè để "báo cáo kết quả - Nạp năng lượng...", có thêm nghị lực, bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Trong khi tổ chức, có gì sai sót, mong các anh chị và bạn bè bỏ qua...

Kính chúc các thày cô, các anh chị đồng nghiệp báo chí, các nghệ sĩ, anh em bạn bè với những đọc giả của Viet-bao.de lời chúc sức khỏe, bình an, sự nghiệp phát triển và nhiều niềm vui.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại “Trở về 19” giữa Thủ đô thân yêu.

Mời các anh chị bấm vào đường linh dưới để xem hình ảnh (do nhà báo Đỗ Hữu Lạc thực hiện):

ALBUM: ´TRỞ VỀ 18 - NGÀY HỘI TỤ CỰU HỌC VIÊN TRƯỜNG NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI & NHỮNG NGƯỜI BẠN´  

FB Pham Quynh Nga (do nhà báo Đỗ Hữu Lạc thực hiện):

ALBUM: “TRỞ VỀ 18" - NGÀY HỘI TỤ NHỮNG NGƯỜI BẠN TẠI THỦ ĐÔ

-------------------------

VĂN PHÒNG VIET-BAO.DE

Địa chỉ tòa soạn: Haus 1 - Raum 110 – (Tầng trệt) - Herzberg Str 128-139 – 10365 Berlin.
Tổng biên tập: Phạm Quỳnh Nga
Email: quynhngaberlin@yahoo.com.vn

info@viet-bao.de
+49 152 339 03099

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan