DỰ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ HY SINH VÌ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO GẠC MA 14.3.88 TẠI CHÙA VĨNH NGHIÊM TP NÜRNBERG

Đăng bởi:
14/03/2016 | 00:15
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
DỰ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ HY SINH VÌ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO GẠC MA 14.3.88 TẠI CHÙA VĨNH NGHIÊM TP NÜRNBERG

Với truyền „thống uống nước nhớ nguồn“ và tinh thần tri ân, báo ân của đạo Phật, Đại trai đàn cầu siêu anh linh các anh hùng Liệt sĩ, những người con đất Việt đã hy sinh thân mình cho sự toàn vẹn của Tổ quốc Việt Nam, trong đó có 64 Liệt sĩ tại đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.

13.3.2016 Chua Vinh Nghiem 126

PV TTX Việt Nam đang phỏng vấn bà con Phật tử sau buổi lễ

Buổi lễ cầu siêu đã được diễn ra long trọng vào ngày 13.3.2016 vừa qua tại Chùa Vĩnh Nghiêm, TP Nürnberg, ngoài các Phật tử gần xa, các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3… còn có PV TTX Việt Nam tại CHLB Đức, PV TBT Viet-bao.de, đại diện kênh truyền hình VTC 10 Netviet.

4

Trong không khí trang nghiêm, bà con Phật tử thành kính chào đón Đại Đức Thích Thông Đạt, (Giáo thọ sư chùa Vĩnh Nghiêm tại Đức và CH Séc) làm sám chủ kiêm gia trì đại lễ, cùng Đại Đức Thích Đồng Trình (Giáo thọ sư chùa Vĩnh Nghiêm TP. Nürnberg và chùa Vĩnh Nghiêm CH Séc), Đại Đức Thích Đồng Hòa, chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nürnberg.

13.3.2016 Chua Vinh Nghiem 027

Phật tử Thiện Mẫn, Chủ tịch Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken đã đọc diễn văn, ôn lại sự kiện mà sâu thẳm trong trái tim những người Việt Nam, sự hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ trên đảo năm xưa… những người con xa xứ nhưng vẫn không thể nào quên…

7 (2)

Buổi lễ đã thành công viên mãn sau hơn 3 tiếng các Đại Đức giáo thọ Chùa Nürnbeg cùng bà con Phật tử tâm thành cầu nguyện và một số người xúc động không cầm được nước mắt khi nhắc đến các chiến sĩ còn rất trẻ, đã phải hy sinh vì bào vệ biển đảo…

13.3.2016 Chua Vinh Nghiem 074

Chị Thương, một Phật tử đến từ TP München nghẹn ngào nhớ về người cha tahan yêu của mình...

“Vì Ba là liệt sĩ, nên mỗi khi về dự lễ cầu siêu, hình ảnh của người cha dấu yêu lại hiện về trong ký ức, khiến tôi không cầm được nước mắt…” – Kết thúc buổi lễ rồi, mà chị Thương, một Phật tử đến từ TP Munchen vẫn còn nghẹn ngào nói với PV Việt Báo.

13.3.2016 Chua Vinh Nghiem 089

Anh Xuân Sang, (Người bên trái) một Phật tử đến từ München phát biểu

“Ở xa nhà, nhưng chúng tôi vẫn theo dõi tin tức trên các kênh truyền hình cũng như báo chí trong nước và vô cùng bức xúc khi nhà cầm quyền Trung Quốc tiếp tục âm mưu thôn tính biển Đông… Chính vì thế mà chúng tôi, những bà con sống và làm việc tại CHLB Đức, cũng như kiều bào khắp mọi nơi, muốn tham dự Trai Đàn Cầu Siêu này, cầu nguyện cho các liệt sĩ siêu thoát, phù hộ cho biển đảo Việt Nam yên bình” – Anh Xuân Sang, một Phật tử đến từ München phát biểu.

3

Đại Đức Thích Đồng Hòa, (là người Đức, người áo nâu, bên trái) chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nürnberg trả lời...

Đại Đức Thích Đồng Hòa, (là người Đức) chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nürnberg trả lời sau buổi đại lễ: “Buổi cầu siêu mang lại một ý nghĩa rất lớn, đó là lời tuyên cáo tới nhà cầm quyền Trung Quốc, hãy từ bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam và thầy cũng rất vui vì sự hiện diện đông đủ của quý bà con Phật tử, đặc biệt là các cháu thanh thiếu niên, cần phải hướng cho các cháu hiểu và yêu quê hương của mình”.

13.3.2016 Chua Vinh Nghiem 122

2

Bà con Phật tử hoan hỉ dự bữa cơm chay ngon miệng, do các Đại Đức cùng Phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm “chiêu đãi” rất ngon miệng rồi chụp chung những tấm hình kỷ niệm rồi lưu luyến chia tay… Chùa Vĩnh Nghiêm tại TP Nürnberg được xây dựng từ năm 2009 hàng năm tổ chức nhiều Đại lễ, thu hút đông đảo bà con Phật tử tại TP và các vùng lân cận.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHÙM ẢNH BUỔI ĐẠI LỄ CẦU SIÊU

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >