ĐỪNG VỘI…

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/05/2023 | 10:44
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
ĐỪNG VỘI…

BBT cám ơn ông Nguyễn Thái Hà, Viện Trưởng tại Viện nghiên cứu ứng dụng y học dân tộc và dưỡng sinh Việt (Ins.ANLV), Chủ tịch hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Y dược học Sao Phương Đông (SPD) và Chủ tịch hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp (TTV) Sưu tầm và biên soạn.

1. Đừng vội vênh váo tự đắc khi găp thời, bởi ngày mai có thể ta sẽ là người tiếp theo sa cơ thất thế.

2. Đừng vội đánh giá đức hạnh của người khác, bởi ta đâu chắc đã cao hơn người. Ai cũng có phần thần, phần quỷ. Trên đời nay chẳng ai dám vỗ ngực là đức đã dày.

3. Đừng vội đánh giá gia đình người khác, bởi nó ít hoăc không có liên quan chút nào tới ta. Mỗi gia đình - mỗi cảnh ngộ khó ngó vào mà biết liền.

4. Đừng vội đánh giá học vấn người, bởi sự học của ta chỉ là trên sách vở - thành công  còn do học ở đời và trải nghiệm. Tránh biết thật sâu trong phạm vi rất hẹp.

5. Đừng vội xem thường, đánh giá khả năng bất kỳ ai, vì khó khăn của họ rất có thể chỉ  là tạm thời. Bởi vậy có câu: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười“.

6. Đừng vội tiêu tiền tùy tiện, bởi ngày mai có thể ta sẽ là người tiếp theo thất nghiệp hoặc trắng tay.

7. Đừng vội đánh giá người là tốt hay xấu, bởi điều đó chưa chắc đã ảnh hưởng tới bát cơm của ta. ”Nên trông về mình, ít ngó ra ngoài“ mà tu dưỡng hằng ngày.

8. Đừng vội khoa trương quá về danh vị và tiền của, phải hiểu là không mấy ai thua kém ta toàn diện cả. Làm người thì nên khiêm nhường mời dung được người.

9. Đừng vội dựa dẫm người khác, bởi cuộc sống ai cũng có gánh nặng, ai cũng muốn được sống thoải mái cả. Phật day: Thắp tâm đuốc soi đường ta đi.

10. Đừng vội làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến. Biết khiêm tốn, biết nghĩa, biết tình, biết trước, biết sau mới là điều đáng quý.

11. Đừng vội tùy tiện nổi nóng, xét cho cùng mấy ai nợ nần ta tình, tiền. Hiện tại nhiều đau khổ, nhưng một thời gian sau quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện mọi chuyện đều không đáng gì. Ta thường hay phàn nàn cuộc đời này bất công, kỳ thực không thể biết được ta thật sư là ai trên cõi này… nghiệp vô hình ta phải trả là gì?

12. Đừng vội khi dấn thấn vào sự nghiêp vì sự tình mà thiếu sự dẫn dắt của lý trí...

13. “Hãy vội vàng môt cách thong thả“ cho ta tâm thế thong dong trên đường trường.

14. …Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không ai chơi. Cuộc sống đôi khi cần vô tư một chút, rộng lượng một chút, luôn nghĩ ích mình, lợi người chứ khôn lỏi, chi li quá sống mệt mỏi. Phải vây ko đạo hữu? 

Nguồn: Nguyễn Thái Hà - Ảnh bìa nhà báo Quang Chí 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >