DUYÊN - Thơ Quỳnh Nga

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/10/2021 | 23:46
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
DUYÊN - Thơ Quỳnh Nga

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 2010, từ Thủ đô Berlin, xin mến chúc chị em mãi xinh đẹp, luôn tỏa sáng và hạnh phúc - Gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các Mẹ trên thế giới - "Duyên" là bài thơ cảm xúc của TBT Viet-bao.de dựa trên một câu chuyện có thật... mời đọc giả cùng chia sẻ.

Hôm nay, một ngày đặc biệt
Chúng mình đã tìm thấy nhau
Cuộc sống thật là vi diệu 
Tri kỷ - Đẹp mối tình đầu 

Hôm nay một ngày đặc biệt 
Ký ức kỷ niệm ùa về
Hàng dừa, Nhuệ Giang dậy sóng 
50 năm… tỉnh cơn mê

Hôm nay một ngày đặc biệt 
Tuổi thơ đẹp như giấc mơ
Cuộc đời dễ ai có được 
Niềm vui ùa đến bất ngờ

Hôm nay một ngày đặc biệt 
Mười Chín tháng Mười… không quên
Hai Ngàn Không Trăm Hai Mốt 
Không Phận, ta vẫn còn Duyên…

Hôm nay một ngày đặc biệt…
Berlin - Hà Nội gặp nhau
Zalo lời vàng… nghèn nghẹn…
Từ nay: “không mất nhau đâu”

Hôm nay một ngày đặc biệt 
Tri Kỷ - Bạn Vàng trao lời
Động viên, giữ gìn sức khoẻ... 
Mãi là... Mình vẫn vậy thôi!!!

Berlin 19.10.2021

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan