EM CÓ VỀ HẢI PHÒNG QUÊ MẸ VỚI ANH KHÔNG - Thơ Trương Thị Hoa Lài

Đăng bởi:
09/04/2023 | 21:02
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
EM CÓ VỀ HẢI PHÒNG QUÊ MẸ VỚI ANH KHÔNG - Thơ Trương Thị Hoa Lài

Thật ngưỡng mộ nhà thơ Trương Thị Hoa Lài, cảm xúc thật nhiều khi gửi vào bài thơ "EM CÓ VỀ HẢI PHÒNG QUÊ MẸ VỚI ANH KHÔNG", BBT xin mời quý độc giả cùng "thưởng ngoạn".

Nơi phương xa lòng chạnh buồn da diết 
Nhớ quê nhà nghe tha thiết người ơi
Tháng năm về cánh phượng đỏ rợp trời
Ôi Hải Phòng một mùa hoa thắp lửa

Về đi em cớ sao còn lần lữa
Nắm tay nhau ta đi giữa hoàng hôn 
Bao cảnh đẹp thêm xao xuyến tâm hồn
Theo anh nhé xin em đừng lỡ hẹn.

Trả lời đi sao cúi đầu e thẹn
Người quê anh rất dễ mến em ơi
Nếu thương anh xin hãy nói một lời
Ta sẽ lạc vào thiên đường cổ tích!

Điểm du lịch thể nào em cũng thích
QUẬN HẢI AN bao di tích còn đây
Đền Phú Xá phường Đông Hải nơi này
Thờ Thánh vương diệt Nguyên Mông lừng lẫy

Từ Lương Xâm huyện An Dương cũng vậy
Nơi đây thờ nhớ biết mấy Ngô Quyền
Sông Bạch Đằng sách sử đã ghi tên
Quân Nam Hán bị đánh chìm tan tác.
..
Ôi Hải Phòng reo vang từng nốt nhạc
QUẬN DƯƠNG KINH giữa bàng bạc sương mai
Hoa phượng đỏ thắp lửa sáng hình hài
Con đường chính Phạm Văn Đồng rực nắng.

Khu đô thị Anh Dũng II gió lộng
Đang triển khai sẽ cao rộng đẹp xinh
Anh ngỡ ngàng trước thay đổi quê mình
Đi xa xứ luôn mong ngày trở lại.
...
Ngôi Bát giác của nhà vua Bảo Đại
QUẬN ĐỒ SƠN còn lưu mãi đến giờ
Làn gió biển xô con sóng ngẩn ngơ
Đảo Hòn Dấu ngọn Hải đăng mắt ngọc

Lễ chọi trâu ta tìm không khó nhọc
Đền Bà Đế chân núi Độc còn đây
Ôi Đồ Sơn non nước biếc trời mây
Thân Rồng lượn biển đan xen đồi núi.
...
Bao lần về cũng vội vàng ngắn ngủi 
Phận tha hương thêm buồn tủi hồn quê
Nhớ đình làng nhớ giếng nước bờ đê
Bao nỗi nhớ trong tim luôn hiển hiện

Chợ Tam Bạc đền Nhà Bà tưởng niệm
Chiến tranh xưa thời Mỹ Diệm còn ghi
QUẬN HỒNG BÀNG chợ Sắt to nhất nhì
Đến Hải Phòng ai mà không biết được.
...
Sông Văn Úc đò xuôi theo con nước
Núi Ông Voi sừng sững trước mặt ta
Chùa Hồng Phúc tiếng chuông sớm ngân nga
Đồi Thiên Văn cổng Rồng bay Phượng múa

QUẬN KIẾN AN nay thành miền đất hứa
Điểm du lịch đang chất chứa tiềm năng
Đền Linh Sơn ẩn hiện dưới ánh trăng
Đền Chiêu Tức thờ Chiêu Hoa Công Chúa
...
Tháng năm về cánh phượng hồng vui múa
Nắm tay nhau ta đi giữa hoàng hôn
QUẬN LÊ CHÂN thắng cảnh đẹp mê hồn
Chùa Phổ Chiếu Chùa Dư Hàng nắng trải.

Theo anh về xin em đừng ái ngại
QUẬN NGÔ QUYỀN ta ghé lại ngắm nhìn
Nhựa Tiền Phong rồi công ty Thủy Tinh
Sắt tráng men, bia Hải Phòng lừng tiếng.

Chùa Nguyệt Quang phường Đông Khê hiển hiện
Khu đô thị đang hoàn thiện hai nơi
Từ Cát Bi đến ngã năm gọi mời
Nâng cấp cảng biển khu vực Đoạn Xá
...
HUYỆN AN DƯƠNG có những gì mới lạ
Theo anh về ta thăm cả đồng quê
Khu công nghiệp mọc san sát bốn bề
Nomura rồi Bến Kiền, Tràng Duệ...

Con sông Cấm đã bao lần anh kể
Sông Lạch Tray cũng chẳng thể nào quên
Sông Kinh môn dòng vẫn chảy êm đềm
Con sông Hàn lặng thầm làm ranh giới
...
HUYỆN AN LÃO động Long Tiên diệu vợi
Thờ nữ tướng có tên gọi Lê Chân
Đưa em thăm mây tre đan Tiên Cầm
Xã Chiến thắng cây cảnh hoa Mông Thượng

Lên núi Voi giữa mùa hè gió chướng
Đỉnh núi cao bao cảnh tượng như tranh
Chè Chi Lai hương đậm nước ngọt lành
Để thêm say điếu thuốc lào Cao Mật
...
Khúc đuôi rồng có phải chăng là thật?
BẠCH LONG VĨ một vùng đất quý thay
Thuở xa xưa đàn rồng ghé nơi này
Rồng ở lại hóa thân thành quần đảo

Quê hương ta đã thay dần diện mạo
Bạch Long Vĩ ôi huyện đảo tuyệt vời
Món Bào ngư nổi tiếng khắp muôn nơi
Dù đi đâu nên dừng chân ghé lại.
...
Theo anh nhé xin em đừng ái ngại
Về Cát Bà HUYỆN CÁT HẢI đẹp xinh
Vườn Quốc Gia nắng bừng sáng lung linh
Núi đá vôi như thêm phần huyền thoại.

Ta cùng nhau đi du lịch sinh thái
Rừng nguyên sinh, thăm Việt Hải làng chài
Mật ong rừng trong vắt tựa sương mai
Gà Liên Minh xã Trân Châu Cát Hải.
...
HUYỆN KIẾN THUỴ trăng dạo chơi mê mãi
Dòng Đa Độ thuyền gác mái xuôi chèo
Đỉnh núi Đối soi bóng ánh trăng theo
Vùng non nước hữu tình như tranh vẽ.

Hội vật cầu dân vui xuân một nhẽ
Mừng cả năm bao suôn sẻ được mùa
Nhớ tướng quân Phạm Ngũ Lão ngày xưa
Thắng quân nguyên, luyện rèn cùng quân sĩ

Hội chèo bơi - đi kheo ở Kiến Thụy
Nét đẹp riêng không thiên vị em ơi
Em nhìn anh mắt lúng liếng rạng ngời
Ôi thương lắm qua mỗi lời anh kể.
...
HUYỆN TIÊN LÃNG bao đời nay vẫn thế
Thuốc lào ngon bạn không thể nào quên
Chôn điếu xuống ta lại đào điếu lên
An Tử Hạ vẫn trường tồn vĩnh cửu

Đồng ý chưa theo anh về chuyến thử
Hãy xem rằng mình trăm sự hợp duyên
Đất Tiên Lãng suối khoáng nóng nức miền
Ta sẽ đi vùng đồng bằng Bắc Bộ
...
Có nơi này anh còn chưa thổ lộ
Đất Tân Hưng trồng vô số dưa vàng
Kim cô nương, kim hoàng hậu oval
HUYỆN VĨNH BẢO đang dẫn đầu miền bắc!

Về Vĩnh Bảo xem hội đánh pháo đất
Giữa mùa thu phải nói thật rất vui
Hết pháo tung pháo đập úp thi cùng
Ban tổ chức cộng chiều dài cánh pháo
...
Huyện THUỶ NGUYÊN nhiều kiến trúc độc đáo
Bao đền thờ và miếu mạo tâm linh
Núi Tràng Kênh, hồ Sông Giá trữ tình
Quốc lộ 10 từ Bến Kiền, Đá Bạc

Còn nhiều lắm trong trăm ngàn nốt nhạc
Đất Hải Phòng ôi man mác hồn quê
Hứa rồi đấy em sẽ theo anh về
Cánh phượng đỏ tô thêm tình đất mẹ!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >