Gia đình nhà Mỏ

Đăng bởi:
16/03/2016 | 09:53
Chuyên mục: Truyện cười
0 bình luận
Gia đình nhà Mỏ

Gió vẫn quất từng hồi như có ai đang ném tuyết vào cửa sổ, làm cho con bé sợ không rời mẹ nữa bước.

Đứa lớn hơn thì hỏi: “Mẹ ơi hôm nay sao bố về muộn thế?”

Cũng là lúc anh về đến cửa, đứa con gái út rời mẹ chạy ra ôm chầm lấy bố, cái lạnh của trời đất, của những bông hoa tuyết còn dính trên áo làm cho con bé lạnh co rúm lại. Anh bế con lên, hôn vào đôi má ửng hồng của nó, rồi nó cũng hôn lại bố và tụt xuống chạy vào ôm lấy mẹ mà bảo: "Râu của bố làm con đau quá!" Chị cười và xoa đầu con.

Hai đứa lớn chào bố và chuẩn bị cho bữa ăn tối, đúng là bữa ăn của người Trường An, không nhiều mà đủ, một đĩa lạc rang để nhâm nhi, một đĩa đậu rán, một đĩa cá kho mặn và bát canh sấu, cậu con trai không quên rót rượu mời bố, tiếng mời cơm của con trẻ cũng đã nói lên sự giáo dục và hạnh phúc của nhà Mỏ.

Đang ăn thì đứa con gái nhỏ nhất nũng nịu đòi mẹ: "Mai mẹ cho con đi ăn chẳn năm, cháu của hai bác ấy với con thích chơi với em bé, ai cũng lo hát, nhảy và nhận quà, tội em quá mẹ ạ."

Anh chồng đặt bát cơm xuống và đưa cho chị vợ cái phong bì rồi bảo: "Mai em đến mừng cho hai bác, anh bận không đi được, nhớ về sớm, nhà mình khác" - Chị vợ khẽ dạ 1 tiếng.

Đứa con gái lớn hồn nhiên nói: "Nhà bác ấy giàu thật, mới cưới vợ cho anh ấy rồi làm chẳn tháng và hôm nay lại chẳn năm, hai bác hát hay, nhảy giỏi, thích nhất là hôm đại Hội - HĐH... cả nhà bác thay nhau chụp ảnh ." .Ông bố nhắc con ăn cơm đi.

Thằng lớn rót rượu mời bố rồi nói: "Sau này chúng con cưới cũng được, không cũng được, nhưng xin bố, mẹ chuyện chẳn tháng, chẳn năm để tự chúng con tổ chức cùng bạn bè của chúng con cho đúng nghĩa, còn bố mẹ muốn làm thì làm vài món, mời bạn bè đến nhà uống rượu mừng cho cháu..."

Ông bố với tay lấy chai rượu và nói: "Con trai của bố lớn thật rồi, con uống với bố một ly..."

Tuyết vẫn rơi dày trắng cả trời đất, gió vẫn to, cô con út ôm lấy mẹ và khoe con mới rụng thêm một chiếc răng...

Cả nhà cười và chọc nó, răng thế mà đòi đi ăn tiệc, con bé cãi: "Con chỉ muốn đến để chơi với em bé mà thôi".

Nguồn: Vanhien.vn - Cu Em, Berlin

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...