GIẤC MƠ ĐÊM LỄ TÌNH NHÂN - Thơ: Quốc Phương & GIẤC MƠ TÌNH YÊU - Thơ: Đức Trung

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/02/2019 | 11:52
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
GIẤC MƠ ĐÊM LỄ TÌNH NHÂN - Thơ: Quốc Phương & GIẤC MƠ TÌNH YÊU - Thơ: Đức Trung

Vào ngày Valentine, đôi uyên ương sẽ tặng nhau những món quà Valentine độc đáo cho một nửa yêu thương với lời chúc Valentine hay và ý nghĩa nhất. Nhưng, cũng có những đôi tình nhân YÊU XA - BBT Viet-bao.de xin đăng để để quý đọc giả cùng chia sẻ.

GIẤC MƠ ĐÊM LỄ TÌNH NHÂN - Thơ: Quốc Phương

Từ xa thẳm có đôi lời gửi gắm
Nửa kia ơi tình say đắm thuở nào
Trăng đêm nay đang đứng giữa triệu sao
Như mơ ước được bay vào giấc mộng

Ôi chiêm bao đêm nay về bay bổng
Được gần nhau bớt trống vắng ân tình
Để ngày mai khi thức dậy bình minh
Bông hồng đỏ trao người tình yêu dấu

Khi xa vắng trái tim yêu rỉ máu
Bởi tình yê nơi nương náu tâm hồn
Kể từ khi con tim đã lớn khôn
Biết rung động dạ cồn cào thương nhớ

Nơi xa ấy chỉ mình mong gặp gỡ
Trao yêu thương và hơi thở nồng nàn
Nửa kia ơi tình nhớ đến miên man
Bởi lòng dạ chứa chan điều ấp ủ

Yêu thương lắm nói bao nhiêu cho đủ
Gửi chút tình và ước nụ hôn say
Giấc mơ ơi cứ vui mãi đêm nay
Đừng tan biến lòng này thêm vương vấn.

GIẤC MƠ TÌNH YÊU - Thơ: Đức Trung - TĐL

Em bồi hồi nhớ bóng anh qua
Valentine đã đến mọi nhà
Chỉ có mình em ôm gối chiếc
Đêm nằm thổn thức giấc mơ xa..
 
Em đã lang thang lúc trời chiều
Đi tìm hình bóng một tình yêu
Hoa xuân đua nở hương thơm ngát
Em thấy lòng mình vẫn cô liêu...
 
Anh ở nơi nào trong đêm nay?
Giấc nồng anh chắc cũng đang say
Phải chăng nơi ấy người trong mộng
Anh thấy em về cũng ngất ngây
 
Anh ơi mộng ước của tình yêu
Xao xuyến trong em đã rất nhiều
Tình duyên đôi lứa sao chưa gặp?
Để trái tìm buồn mãi đợi yêu..!
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...