GIÁM ĐỐC CT ASIA SKY TOURS GMBH GỬI THƯ NGỎ TỚI CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/09/2018 | 01:14
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
GIÁM ĐỐC CT ASIA SKY TOURS GMBH GỬI THƯ NGỎ TỚI CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI CHLB ĐỨC

Trước tiên thay mặt công ty Asia Sky Tours GmbH xin gửi tới tất cả bà con cô bác, anh chị em bạn bè xa gần trong cộng đồng người Việt tại Berlin và CHLB Đức lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Tháng 8 đã trôi qua… Với tôi đây là một tháng vô cùng đặc biệt. Không chỉ là mùa Thu với bao yêu thương và bầu trời xanh trong vắt cho tất cả nhân loại mà đối với mỗi người Việt Nam ngày 19.8.1945 còn có một ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao. Ngày Cách mạng tháng 8, ngày toàn dân đứng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền thực dân mở ra một kỷ nguyên mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Không chỉ như vậy, tháng 8 đối với tôi, một người Việt rời xa quê hương sống hơn 30 năm tại CHLB Đức lại càng có ý nghĩa hơn và không thể quên được bởi lẽ đã 18 năm nay tôi lận đận, cặm cụi mang bia Việt Nam, văn hóa Việt đến với Liên hoan bia Quốc tế Berlin hàng năm vào tháng 8.

Từ một gian hàng bia nhỏ bé với một Imbis Wagen và vài chiếc ghế ngồi vào năm đầu tiên ( 2001) gian hàng bia Việt Nam với sự cố gắng hết sức nỗ lực của HMSky GmbH (Tiền thân của Asia Sky Tours GmbH ngày hôm nay) cùng với sự ủng hộ của bà con cộng đồng Việt Nam, người Đức, bạn bè quốc tế… đã không ngừng thay đổi lớn mạnh hơn từng mùa cả về quy mô tổ chức, sự ảnh hưởng, sự lan tỏa của nó trên thị trường cho thương hiệu bia và hình ảnh văn hóa đất nước, con người Việt Nam.

Không thể phủ nhận được sự thành công khi Ban Tổ Chức Liên hoan bia Quốc tế Berlin đã luôn dành cho gian hàng Việt Nam những lời khen ngợi và sự trân trọng về sự tham gia của bia Việt Nam trong Lễ hội. Khu vực bia Việt Nam giờ đây đã trở thành một trong những gian hàng lớn nhất, thu hút lượng khách đông đảo nhất trong suốt 3 ngày.

Liên hoan bia Quốc tế Berlin mà người Việt hay gọi là Hội bia giờ đây đã trở thành một ngày hội cho người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Nhiều người Việt đã coi những ngày này tại Hội bia như là một nơi để anh em xa gần gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ tình cảm sau bao thời gian vất vả làm việc xa cách, bận rộn không gặp được nhau.

Càng ngày càng nhiều bạn bè Đức và Quốc tế đến với gian hàng bia Việt Nam. Họ đến đây đội mũ nón lá, uống bia, thưởng thức văn nghệ Việt Nam một cách vui vẻ, cuồng nhiệt. Có trể nói những năm đầu họ đến và đứng nhìn với sự ngạc nhiên, tò mò còn bây giờ rất dễ để thấy họ đến để vui chung, hòa đồng với chúng ta, để thưởng thức văn hóa nghệ thuật Việt Nam với một sự hứng khởi, tôn trọng.

Liên hoan bia quốc tế Berlin lần thứ 22 (2018) nói chung và Lễ hội bia Việt Nam nói riêng đã thành công tốt đẹp. Năm nay thời tiết nắng, không mưa, lượng người đến với gian hàng Việt Nam tăng kỷ lục. Có những thời điểm người Việt mình đến quá đông không có chỗ phải ngồi dọc dài ở bờ cỏ và các gian hàng lân cận. Chương trình văn nghệ và thời trang, tặng quà lưu niệm đã để lại trong quý khách tham dự Hội bia những ấn tượng tốt đẹp.

Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của bà con cộng đồng và anh em bạn bè quốc tế, những người đến với Lễ hội bia Việt nam không phải chỉ để uống bia mà thực là họ đến đây với một trái tim yêu Việt Nam.

Góc tối và nỗi buồn của nhà tổ chức.

Có lẽ duyên phận đã trói tôi quá sớm và quá lâu vào Liên hoan bia Quốc tế Berlin cũng như với những hoạt động văn hóa khác cho cộng đồng Việt Nam tại Đức. Tôi không ân hận mà trái lại cảm thấy tự hào vì những gì mình đã làm cho đến hôm nay. Tuy nhiên cũng phải nói ra một chút sự thật để bà con cộng đồng hiểu hơn về những gì tôi đã làm cho Lễ hội bia Berlin.

Tôi cũng như tất cả mọi người trong cộng đồng người Việt tại Đức, xa quê hương, người thân, bán sức lao động để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi người có một hoàn cảnh và cách sống khác nhau giữa dòng đời trôi nổi trên đất nước mà chúng ta hay gọi là quê hương thứ 2 của mình. Tôi không hề là đại gia, giàu tiền bạc như một số người Việt Nam khác tại CHLB Đức. Tôi sống và tồn tại chủ yếu bằng những lao động chăm chỉ hàng ngày của mình và đồng nghiệp mà mọi người vẫn thường nhìn thấy.

Tôi tổ chức Lễ hội bia tại Berlin hoàn toàn với tư cách cá nhân và không hề đại diện cho một tổ chức, cơ quan Việt Nam nào cả. Không chỉ riêng Tổ chức Lễ hội bia mà cả nhiều hoạt động quảng bá về văn hóa, xúc tiến thương mại cũng như vậy. Nói một cách rõ ràng hơn tôi làm gì tại Đức là do tôi suy nghĩ, chủ động tổ chức bằng tiền cá nhân tôi có được, bằng sự đam mê và khát khao cống hiến cháy bỏng trong tôi. Không hề có ai thay tôi trả tiền cho các chi phí hoạt động như một số đồn thổi từ một số người vốn dĩ không thích tôi và những gì tôi làm.

Và cũng chẳng hề có thế lực nào, có cá nhân nào buộc tôi phải làm như vậy. Động cơ khiến tôi làm những điều này chính là xuất phát từ mong muốn hội nhập, mong muốn góp phần thay đổi cách nhìn và ấn tượng chưa mấy tốt đẹp về cộng đồng Việt Nam của bạn bè Đức và quốc tế.

Tôi và gần như hầu hết mọi thành viên trong cộng đồng tại Đức đang cố gắng phấn đấu vì sự tôn trọng, vì danh dự của những người Việt đang sinh sống tại CHLB Đức, một đất nước giàu có, văn minh nhưng cũng rất khắc nghiệt và đâu đó vẫn tồn tại sự kỳ thị khá sâu sắc.

Làm lễ hội bia và tổ chức các hoạt động văn hóa không hề đơn giản. Ngoài phải lo tiền chi trả cho các hoạt động còn hàng đống công việc đòi hỏi nhà tổ chức như tôi phải gồng mình gánh chịu. Khi nói đến số tiền tôi phải trả cho công ty tổ chức Liên hoan bia quốc tế tại Berlin CHLB Đức hàng năm chỉ để thuê lại mảnh đất cho gian hàng Việt Nam nhiều người đã lắc đầu lè lưỡi.

Một số anh em tham gia cộng tác với tôi trong một vài năm trước đã tâm sự thật với tôi rằng rất muốn hợp tác nhưng không thể. Vất vả quá, chi phí lớn quá và cái lãi trong 3 ngày Lễ hội bia không đáng để anh em làm… Đấy là sự thật 100%. Trong Lễ hội bia nhiều năm qua đã xuất hiện những tên tuổi có hạng trong làng nhà hàng ăn uống, nhưng họ đều một đi không quay lại. Nói vậy để mọi người hiểu hơn làm Lễ hội bia khó khăn như thế nào? Đừng nghĩ hội bia chỉ có 3 ngày… Chúng tôi đã phải đầu tư trước hàng 7-8 tháng để lo cho 3 ngày kinh doanh làm vui như vậy đấy.

Năm nay do tình hình an ninh nghiêm ngặt, do biến động giá cả Công ty tổ chức Liên hoan bia quốc tế Berlin đã đồng loạt tăng giá thuê mặt bằng 20%. Có ai biết rằng tôi đã phải suy nghĩ, xoay sở thế nào để chỉ đến trước khi khai mạc 1 tuần mới dám ký lại Hợp đồng với BTC để tiếp tục tổ chức mặc dù trước đó đã ký hủy gần như bỏ hoàn toàn các dịch vụ, chương trình trong hội bia.

Một số năm trước đây liên tục xảy ra việc người Việt đánh lẫn nhau trong Lễ hội bia. Đây thật sự là một điều xấu hổ cho cộng đồng chúng ta nơi có rất nhiều bạn bè Quốc tế nhìn vào. Những việc làm thiếu suy nghĩ, thiếu kiềm chế đôi khi gây ra những tác hại xấu khôn lường cho người Việt chúng ta. Ai cũng biết cả cộng đồng đang oằn mình lao động, cố gắng phấn đấu vất vả từng ngày suốt nhiều năm qua để tồn tại và hội nhập vào nước Đức, vào xã hội, cộng đồng người Đức. Biết bao khó khăn cản trở như ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, tập tính… đã nhiều khi đẩy xa chúng ta ra khỏi cuộc sống hòa đồng với người Đức.

Vậy mà không hiểu vì sao vẫn có những cá biệt người Việt dù rằng rất ít lại vẫn gây ra những sự việc đau lòng như vậy? Người Đức và bạn bè Quốc tế chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi tại sao chúng ta lại đối xử với nhau tồi tệ như thế. Với tôi lại chịu thêm một nỗi khổ vì là nhà tổ chức phải chịu trách nhiệm nên buộc tôi phải trả thêm mỗi lần Lễ hội bia 1.500€ cho tiền tăng cường thuê thêm bảo vệ đặc biệt tại khu vực Việt Nam ngoài số tiền chi cho bảo vệ chung của Lễ hội bia.

Hôm vừa rồi có xảy ra hai vụ xô sát tại Lễ hội bia của Việt Nam. Cũng may là lực lượng phản ứng nhanh đã có mặt và ngay lập tức vô hiệu hóa những phần tử gây rối. Một điều cần nhắc nhở là mọi người đến hội bia để vui là chính, gặp gỡ anh em bạn bè mà lại làm bậy không được đâu. Lực lượng bảo vệ họ rất nhanh và đã có sẵn các phương án phòng tránh rồi đấy.

Một số điều muốn trao đổi thêm để cộng đồng suy ngẫm, cho ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn:

Hội bia năm nay thời tiết đẹp, không mưa và nắng to. Có lẽ vì vậy mà lượng người đến với Lễ hội bia đông quá, đặc biệt là ngày thứ 7… Cả một đoạn đường dài gần km chỉ thấy toàn người Việt đi lại, ngồi bệt ở những thảm cỏ hoặc tại các gian hàng gần khu vực bia Việt nam bởi không thể còn chỗ đứng, chỗ ngồi.

Vui lắm cả nhà ạ nhưng vì đông quá nên lại thật khổ cho nhà tổ chức. Công an liên tục vào gặp và nhắc nhở với sự lo lắng thực sự. Người Việt có trẻ con đi cùng nhiều quá, ngồi dọc bãi cỏ giữa 2 làn đường. Một làn đã bị cấm, làn còn lại ô tô vẫn chạy. Người Việt và nhất là các cháu vì vui quá mà quên mất mình đang ở đâu nên cứ tự nhiên chạy nhảy, chụp ảnh, nô đùa như cô tiên, thật sự nguy hiểm khi các xe bên làn còn lại cứ phóng vèo vèo. Công an phải cử hàng 20 chục xe cảnh sát đến để canh chừng và liên tục yêu cầu BTC nhắc nhở mọi người.

Có 2 khả năng nguy hiểm mà công an rất lo:

- Tai nạn do xe phóng nhanh đâm vào
- Xảy ra khủng bố bằng xe thì rất nguy hiểm vì quá đông người.

Rất mong cộng đồng lưu ý để năm sau ra Hội bia tránh tình trạng này nhé.

Một điều hết sức tế nhị mà BTC đành phải nói ra: Không thể hiểu nổi tại sao có một số gia đình, nhóm bạn bè cứ thản nhiên ra ngồi chiếm bàn ghế cả buổi để xem văn nghệ mà lại mang cả đồ ăn, đồ uống từ nhà ra bày lên bàn rất thịnh soạn… Một số thì đi mua bia từ nơi khác mang về ngồi uống… BTC nhìn thấy cũng không biêt nói sao nữa. Đành rằng bia Việt Nam không thể ngon như bia Đức như họ thường nói nhưng cả nhà ơi, mình đang đến dự lễ hội bia của gian hàng Việt Nam cơ mà?

Ở Đức các bạn biết rồi, chẳng ai bảo nhưng họ có ý thức và cũng trở thành luật bất thành văn. Không ai được phép mang đồ ăn, đồ uống cá nhân vào cửa hàng của họ. Rượu mạnh mang vào phải được sự đồng ý và trả tiền phí. Mà mọi người biết rồi tôi tổ chức sự kiện chỉ có mỗi thu nhập duy nhất là qua bán bia và đồ ăn. Nếu ai cũng như vậy thì nhà tổ chức lấy đâu ra tiền để trả chi phí cho bao nhiêu thứ trong hội bia? Hãy nghĩ đến một sự chung tay ủng hộ cho một sự kiện mà chúng ta đều yêu thích đừng vì mấy đồng bạc nhỏ nhoi để làm ảnh hưởng đến những người khác.

Mọi người cũng rất bất bình với việc có một vài đội quân khoảng chục người hoạt động như du kích mang đồ ăn để vào các túi bao tải dứa, hộp carton, dấm dúi chung quanh gian hàng Việt nam rồi len lỏi đến bán đồ ăn ngay tại các bàn. Với những người này tôi thật sự bó tay và thất vọng vì những việc làm của họ. Chúng tôi phải mất bao công sức, trả mọi thứ tiền trong khi họ ngang nhiên làm những việc như vậy gây thiệt hại thức sự cho việc kinh doanh của chúng tôi. Rất mong những người này nên suy nghĩ lại. Bản thân chúng tôi cũng sẽ phải có biện pháp cứng rắn hơn đối với họ trong những lần Lễ hội tới. Cũng mong cộng đồng ủng hộ chúng tôi, tẩy chay không mua hàng của những người như vậy.

Có thể có nhiều người chưa hiểu hết và đánh giá đúng thực chất việc tôi tổ chức hội bia. Mặc dù là hoạt động kinh doanh nhưng sự kiện này tôi làm không hẳn chỉ vì kinh doanh. Nếu vì kinh doanh thuần túy tôi đã không làm như vậy. Ai cũng biết đến Lễ hội bia Việt Nam trong Liên hoan bia Berlin như một ngày hội truyền thống hàng năm cho cộng đồng người Việt và bạn bè Quốc tế.

Nhiều người rất quan tâm đến các hoạt động trong lễ hội bia nhất là các chương trình biểu diễn nghệ thuật phong phú, hấp dẫn với chất lượng nghệ thuật cao. Với tài nghệ và sự cống hiến hết mình của các nghệ sỹ cộng đồng và đặc biệt là của các nghệ sỹ được mời từ Việt Nam đến biểu diễn phục vụ riêng cho Hội bia. Đây là một trong những hoạt động được cộng đồng và bạn bè Đức, bạn bè quốc tế mong chờ, chào đón.

Nhiều lần BTC Lễ hội bia quốc tế, công ty Päsenta đã hỏi tôi liêu có thực sự cần thiết phải duy trì các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như vậy không bởi lẽ họ biết chi phí rất cao. Thật sự chi phí cho phần biểu diễn từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, diễn viên cộng đồng và đoàn nghệ sỹ trong nước chiếm đến gần nửa doanh thu của chúng tôi. Một con số mà mọi người không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Thế nhưng đấy là sự thật. Sự thật 100% mà tôi sẵn sàng chứng minh cho bất kỳ ai muốn biết.

Nếu chỉ vì kinh doanh, tôi có thể bỏ phần văn nghệ chỉ để bán bia và đồ ăn như các doanh nghiệp khác. Số tiền chi phí cho văn nghệ chính là tiền lãi của tôi. Nhưng tôi là người mong muốn cống hiến cho cộng đồng, tôi thực sự yêu văn hóa Việt và tôi biết tôi cần làm được điều gì dù là nhỏ nhoi nhất cho nơi đã sinh ra tôi. Thế là tôi vui rồi, hạnh phúc lắm rồi.

Thông qua các hoạt động tại Lễ hội bia, những hình ảnh về đất nước con người, văn hóa Việt Nam, chúng tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến bạn bè Đức: Đây mới đích thực là cuộc sống người Việt, là những tinh hoa văn hóa Việt mà chúng ta có thể tự hào… Càng ngày khi thấy bạn bè Đức và quốc tế hồ hởi vào gian hàng Việt Nam, hòa mình cùng người Việt, say bia Việt, cuồng nhiệt nhún nhẩy reo hò theo những nhip điệu nhạc Việt, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Và có lẽ đó là cảm súc không phải của riêng tôi mà còn là của rất nhiều người Việt Nam chúng ta đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức. Lễ hội bia tại Berlin đã trở thành một ngày hội thực sự của Việt Nam và bạn bè Quốc tế.

Nhưng cũng có một vấn đề mà tôi rất cần sự tham vấn của cộng đồng. Nếu chỉ cần để ý quan sát một chút là chúng ta sẽ thấy ngay một sự khác biệt tại khu vực bia Việt Nam. Hầu như tất cả các gian hàng của các nước và doanh nghiệp Đức chúng ta không thấy đâu có trẻ con ngồi. Nhưng gian hàng bia Việt Nam thì đông trẻ con quá thể. Thậm chí có hàng loạt xe nôi để cả ngày tại đó. Về vấn đề này thật sự phải có ý kiến và phương án giải quyết xác đáng.

Theo luật của Đức, trẻ em dưới 18 tuổi tuyệt đối không được uống bia rượu, các đồ uống có chất kích thích, có nồng đọ cồn. Nước Đức nghiêm cấm và chính vì vậy tại các cửa hàng bia rượu, disco… họ luôn kiểm tra chứng minh thư nhân dân. Dưới 18 tuổi trẻ em không được phép vào những nơi đó. Lễ hội bia thực sự là ngày lễ hội vui dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Chúng ta đều là những người Việt đang sinh sống tại Đức và bảo nhau thực hiện đúng những quy định pháp luật của nước Đức.

Dù sao chưa chính thức là công dân Đức nhưng là công dân sống tại nước Đức chúng ta nên xem lại vấn đề này. Đây thực sự không phải là ngày của các cháu. Hãy dành cho các cháu một chỗ chơi khác phù hợp. Tuyệt nhiên không phải là lễ hội bia. Vẫn biết thói quen của người Việt là đi đâu cũng kéo theo cả nhà, nhưng với những sự kiện như thế này chúng ta nên sắp xếp làm sao cho hợp lý, mọi người vui nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc của nước sở tại.

Thế cũng đã là 18 năm công ty chúng tôi tổ chức Lễ hội bia Việt nam tại Liên hoan bia quốc tế Berlin. Thật sự đây cũng là một chặng đường dài trong cuộc đời của mỗi con người với biết bao sự nỗ lực, cố gắng,với biết bao kỷ niệm vui buồn...

Chúng tôi đang tiến tới lễ kỷ niệm 20 năm ngày bia Việt nam có mặt tại Liên hoan bia quốc tế lớn nhất thế giới này (08.2020). Chắc chắn đây sẽ là sự kiện trọng đại nhất từ trước đến nay trong Lễ hội bia mà chúng tôi muốn bà con cộng đồng cùng chia sẻ, để có những ấn tượng sâu sắc nhất về bia Việt Nam, về đất nước, văn hóa Việt Nam tại thủ đô Berlin CHLB Đức.

Một lần nữa tôi xin gửi đến bà con cộng đồng sự biết ơn sâu sắc nhất vì đã yêu mến dành cho tôi những sự ủng hộ quý báu để tôi liên tục trong suốt 18 năm qua có thể tổ chức thành công sự kiện này. Tôi xin khẳng định dù khó khăn đến đâu, một khi còn „Hùng râu „ Berlin, chắc chắn sẽ còn có Lễ hội bia Việt Nam trong Liên hoan bia Quốc tế Berlin.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ âm thầm của các nhà báo, phóng viên, nhà nhiếp ảnh trong cộng đồng người Việt như: Đại diện TTXVN tại CHLB Đức, TBT Viet-bao.de Phạm Quỳnh Nga, đại diện VTV4 Nguyễn Như Phương, Tổng biên tập báo Nguoi Viet.de Lương Đình Cường, Tổng biên tập Báo Việt Đức.de nhà báo Huy Thắng, Nhà quay phim và nhiếp ảnh- nhà báo Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Quang Chí, Phi vân Vũ… nhà báo Nguyễn Khắc Hùng (Hùng Lý), nhà báo – nhà thơ Sa Huỳnh… đã đóng góp tích cực để chúng ta có những tin tức, hình ảnh tuyệt vời cũng như những Video Clip hấp dẫn về Liên hoan bia quốc tế Berlin.

Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp từ Việt Nam và các nghệ sỹ cộng đồng, các nhà tạo mẫu, thiết kế thời trang cùng các model chuyên và không chuyên đã luôn đam mê hết mình, rực cháy với liên hoan bia, chinh phục khán giả với tài năng của mình góp phần quan trọng vào sự thành công chung của Lễ hội bia Việt Nam tại Liên hoan bia Quốc tế Berlin.

Xin cảm ơn các cộng sự, nhân viên phục vụ tại Lễ hội bia trong suốt những ngày vất vả phục vụ cộng đồng.

Việc tổ chức một sự kiện lớn như vậy chắc chắn không tránh khỏi một số khiếm khuyết và sự chu đáo. Mong bà con cộng đồng hết sức thông cảm cho BTC. Những đóng góp của bà con sẽ giúp BTC chúng tôi hoàn thiện hơn tại Lễ hội bia Berlin sắp tới.

Mọi ý kiến trao đổi xin gửi về theo Email . n.x.hung@asia-sky-tours.com

Trân trọng và hẹn gặp lại.

Thay mặt BTC: 
Giám đốc Công ty Asia-Sky-Tours GmbH
Nguyễn Xuân Hùng.

Mời xem hình ảnh TBT Viet-bao.de thực hiện:
ALBUM: KHAI MẠC LIÊN HOAN BIA QUỐC TẾ LẦN THỨ 22 TẠI GIAN HÀNG VIỆT NAM 

ALBUM: LIÊN LOAN BIA QUỐC TẾ LẦN THỨ 22: NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan