GIẤU - Thơ Quỳnh Nga

Đăng bởi:
06/02/2014 | 14:58
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
GIẤU - Thơ Quỳnh Nga

  Giấu mình vào những cánh hoa Để rồi khao khát, để mà nhớ nhung Giấu mình, vẫn nghĩ… lung tung Người ta… sao cứ lạnh lùng, lặng im
Để em cứ mải miết tìm
Mải thương mải nhớ, trái tim thật buồn
Giấu mình, chẳng muốn soi gương
Buồn buồn, chẳng muốn ra đường đi đâu
Giấu mình, thơ thẩn đôi câu
Mình em ở chốn Trời Âu đợi chờ
Ai làm em bị ngẩn ngơ
Tội ai to lắm, bao giờ… trả xong
Giấu mình, đau đớn trong lòng
Ngoài đường ai hỏi, cũng không hé lời
Giấu mình, miệng nói: Bỏ thôi
Nhưng mà… tự biết, yêu rồi… làm sao
Giấu mình, ôm những khát khao
Muốn được ôm ấp, được trao… (hỡi người)
Giấu mình, tự trách mình thôi
Mình… điên, mình dại, cả đời… chẳng khôn!!!
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >