“GÓI BÁNH CHƯNG” KHÔNG KHÍ TẾT ĐÃ VỀ TRONG CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/02/2018 | 16:59
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
“GÓI BÁNH CHƯNG” KHÔNG KHÍ TẾT ĐÃ VỀ TRONG CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN

Ngày 6.2.2018 vừa qua, để chuẩn bị cho ngày tiễn ông Công ông Táo về Trời, bà con Phật tử lại về Chùa Phổ Đà Berlin gói bánh chưng chay.

Nếu vào các Chùa thì mới thấy không khí tết, chứ ra đường thì buồn lắm, bà con mình vẫn phải đi làm bình thường… nhiều gia đình không làm được mâm cơm cũng gia tiên, ông bà, Trời Phật.

Trong Chùa hôm nay, không khí thật nhộn nhịp, mỗi người mỗi việc, tự nguyện ai làm được việc gì thì làm, người lau lá, người đãi gạo, thổi đỗ… vui như… tết. Đặc biệt có cả các cháu sinh viên, lưu học sinh và thanh niên sinh ra và lớn lên tại Đức cũng theo bố mẹ vào công đức.

Hơn 300 chiếc bánh phục vụ cho ngày tất niên 23 tháng chạp đã hoàn thành, ánh lửa hồng đã nổi, mùi bánh chưng thơm nồng... rất Tết.

Chùa là nơi để bà con tụ tập, trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa bên gia đình… “Ở đây còn thấy không khí Tết gia đình hơn, vì ở VN, nhà tớ không gói bánh như ngày xưa nữa, mà toàn ra chợ mua bánh về thắp hương…”, đa số bà con đều nói như thế.

Lâu rồi không có điều kiện về ăn tết xun họp gia đình, nhiều người nước mắt rưng rưng – Phật tử Quảng Huệ Châu cũng vậy, vừa “thả hồn” vào những chiếc bánh, vừa ngấn lệ vì nghĩ tới Mẹ yêu…

30 Tết năm nào cũng vậy, dù bận mấy 2 mẹ con tôi cũng vẫn làm mâm cơm có tương đối đầy đủ các món: Gà, xôi, nem, món xào, cá kho, canh măng và mâm ngũ quả bên lọ hoa đào (Hình như là hoa từ Hàlan) và… 2 mẹ con thắp hương rồi và chùa hát lộc – (18 giờ là 0 giờ Việt Nam)

Tết xa quê buồn lắm, nỗi nhớ gia đình, nhớ mẹ dâng trào… không thể tả thành lời đâu. Ước gì được ở bên Mẹ. Với chị, ai có phúc lớn mới được gần gũi, ở bên Mẹ, bên gia đình yêu thương.

Thời tiết ngoài trời đang âm 5 độ, nhưng mọi người ai cũng thấy ấm áp, ấm áp tình người nơi quê hương thứ 2.

***

Phật tử Quảng Huệ Châu (nhà báo Phạm Quỳnh Nga) tâm sự: Từ nhiều năm nay, tuy không còn gói bánh chưng bán nữa, thì cứ mỗi độ Xuân về, tết đến, là tôi lại bỏ hết công việc (báo chí gác lại làm đêm) để vào Chùa Phổ Đà gói bánh công đức.

Muốn ổn định, gia đình đoàn tụ, ai sang đây cũng phải trải qua bao nghề để sinh sống – Gói bánh chưng đến trở thành “thương hiệu”, đó là nghề Hội nhập của tôi, chỉ 1 hoặc 2 lá, cũng ra một chiếc bánh, 100 cái đều vuông vắn như nhau, gói vo, không cần khuôn. Những năm tháng không thể nào quên.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan